My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Vài cái ảnh nhố nhăng

Vài cái ảnh chộp lại những khoảnh khắc đời thường, được thực hiện dưới sự hợp tác của Trang - ku béo

Photobucket - Video and Image Hosting

Chân không đẹp không xinh nhưng chắc chắn là có duyên . Ảnh chụp tại sân khu tập thể nhà thấy Mạnh, sau khi tan học lúc 5h30 phi thẳng đến đây cho buổi học bắt đầu lúc 7h30. Nhiều ý tưởng và hành động mang đầy tính đột phá đã ra đời trong những lúc ngồi chờ mốc mặt ở cái nhà để xe này


Photobucket - Video and Image Hosting

Ngồi duỗi chân. Thấy chân dài không


Photobucket - Video and Image Hosting

Cười kiểu bẽn lẽn . Hôm đấy là sau hôm cắt tóc nên hơi có tí ngại với quả đầu lởm chởm của mình

Photobucket - Video and Image Hosting

Ngồi ở quán Trà Hoa. Dáng ngồi mang đầy chất giang hồ đất Hào Nam  Chà, tự dưng nhớ nhà cũ quá.


Photobucket - Video and Image Hosting

Ảnh chụp tại lớp trong một ngày xa xưa. Không hiểu tại làm sao hồi đấy mình lại lãng mạn đến độ đội mũ ngồi trong lớp đọc truyện tranh

Photobucket - Video and Image Hosting


Bức ảnh gợi nhớ đến một câu thơ trong bài Tây Tiến "Gục bên súng mũ bỏ quên đời". Dáng ngủ phải nói là quá đẹp, nắng chiếu lung linh qua tóc và còn đọng lại vài đốm nắng trên kẽ tay


Photobucket - Video and Image Hosting.

Nụ cười phải nói là quá rạng rỡ, xứng đáng đoạt giải cuộc thi Cười lên Việt Nam ơi. Trừ việc cái áo của u do vội lấy mặc tạm đã tôn cái tuổi của mình lên hàng 4x, và cái mặt mình trông hơi nham nhở thì bức ảnh này chẳng chê  vào đâu được

Photobucket - Video and Image Hosting

Trước lúc thuyết trình với sơ mi trắng và khăn quàng cổ. Nếu mà vác nguyên bộ này ra đường hẳn là se chuốc được vài ánh mắt dõi theo khó hiểu như kiểu "con này người ở đâu ra không biết"

Cuối cùng là ảnh của Trang béo. Vẻ mặt thường thấy trong giờ học, dù không nhớ chính xác nhưng tao vẫn có thể đoán được là lúc đấy mày đang "chẹp" một cái rất to

Photobucket - Video and Image Hosting

Và đến bây giờ là kết thúc. Không biết đọc xong có bao nhiêu phần trăm sẽ nghi ngờ rằng người viết là trai hay gái đây . Nói thật, nếu tớ mà đọc được những dòng này thì hoặc là tớ tin rằng trên thế giới này có rất nhiều loại người, hoặc là tớ sẽ cho rằng người viết dứt khoát không phải là con gái

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28