My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hoa Ngày Tết

Hoa Ngày Tết magnify
Hòa cùng không khí tết đang tưng bừng khắp các quán nhậu và các cửa hàng karaoke , đang rộn rã từ lúc thức giấc là 10h sáng đến lúc về nhà lúc 5h của ngày hôm sau, tớ muốn góp một tí sắc màu cho Tết thêm rực rỡ . Tất cả các tác phẩm dưới đây đều là công trình của tớ, thành phần của nguyên vật liệu như sau:

- Hoa: đi mua lúc 5h sáng ngày 29 tết tại chờ hoa Quảng Bá. Đi cùng hai anh chị họ nhưng giữa đường thì lạc nhau nên có thể tính là đi một mình. Một mình nhưng đã tha về nhà được 3 bông hoa chuối nặng gần 5kg cùng gần 2kg hoa các loại . Các bác sẽ phàn nàn là tại sao hoa mà lại tính theo đơn vị khối lượng như rau thế, nhưng quả tình là lúc hì hụi buộc cái mớthực vật đấy vào xe để chở về nhà thì trông nó cũng chả khác cái thứ ta hay bỏ vào nồi để nấu cùng với các loại gia vị khác là mấy.

- Lá: một cái lá tua tủa cắm trong cái ấm là xin của con bạn. Còn lại là cây nhà lá vườn, nói cụ thể hơn là của nhà trồng được, nói trắng ra là vặt từ mấy chậu cây cảnh của bố

- Bát cắm: tận dụng từ đống đồ gốm thu thập từ năm lớp 10, sau khi bố và mẹ đã thẳng tay vứt đi một loạt với lí do chật nhà. Nếu tinh mắt bạn sẽ nhận thấy tất cả những cái mình dùng đều có công dụng nguyên thủy hoàn toàn xa lạ với khái niệm bát cắm hoa. Chúng nó gồm có một cái bình nước, hai chậu trồng cây và một cái phin pha cà phê . Bài học rút ra là ta không nên vứt đi một cái gì cả, bất cứ cái gì cũng sẽ có chỗ và lúc cần dùng đến nó, vấn đề là đến lúc đấy bạn có nhớ ra nó mà sử dụng hay không


Photobucket - Video and Image Hosting

Đây vốn là cái chậu ngày xưa mình trồng hoa đá. Cây hoa đá đã chết sau hai lần được tắm mưa rào trong vòng chưa đầy một tuần, nhưng thật may mắn cái chậu vẫn ở lại . Để khắc phục tình trạng nước chảy ra từ đáy chậu mình đã sử dụng một miếng lót cốc chén bằng ni lông ở dưới. Hình nhìn gần hơn



Photobucket - Video and Image Hosting




Bông hoa cúc ở trên cùng, nhìn cận cảnh



Photobucket - Video and Image Hosting


Bông sa lem ở dưới, cũng nhìn cận cảnh


Photobucket - Video and Image Hosting




Còn đây là cái phin pha cà phê. Bạn có nhìn thấy những cái lỗ nho nhỏ bao quanh thân cốc không

Photobucket - Video and Image Hosting


Đây là cái bình đựng nước, vẫn còn nguyên vòi ấm



Photobucket - Video and Image Hosting


Cái này nguyên thủy là dùng để đựng nến ở bên trong. Mấy cái lỗ xung quanh là để ánh nến hắt ra thêm phần lung linh và huyền ảo, đến khi dùng để cắm hoa thì mấy cái lỗ đấy trông thật phản cảm vì sẽ nhìn thấy cả miếng xốp cắm hoa thông qua mấy cái lỗ đấy


Photobucket - Video and Image Hosting



Cái bát thủy tinh dùng cho lò vi sóng. Phút cuối thừa mấy bông đồng tiền mình cắt cành thả vào. Trông cũng không đến nỗi lắm dù rằng bố cục hơi rã rời



Photobucket - Video and Image Hosting



Tiếp theo là một loại hoa đặc biêt: Hoa tai!!!!. Hoa tai bằng vỏ trai mua tại Decor vào ngày 27 tết trong một vài phút nông nổi . Ảnh được chụp bằng chế độ marco bằng máy ảnh của thằng em, tai của người mẫu là tai của bà chị. Một tác phẩm có sự đóng góp của cả ba chị em


Photobucket - Video and Image Hosting


Và cuối cùng, sự xuất hiện của một loài hoa mà vẻ đẹp của nó có thể làm rung động mọi trái tim .


Photobucket - Video and Image Hosting


Bức ảnh này thay cho lời chúc thắng lợi về một vụ mùa bội thu, dù  cho Tết đã đi qua nhưng dư âm của nó hẳn là vẫn đọng lại trong sự lung linh của những đóa hoa này: Hoa Đồng Tiền!!!!!!!!!!!!




February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28