My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Welcome to my own space!!! - P1

Welcome to my own space!!!  - P1 magnify
Hôm nay mặc dù thời tiết thì vẫn thế và con người thì vẫn vậy nhưng không hiểu sao tự dưng mình lại có hứng đem khoe cái góc học tập nho nhỏ của mình . Kể ra có gọi nó là cửa hàng tạp hóa cũng chẳng sai, mà đôi khi nó lại mang tính chất của một cửa hàng đồ cổ mà bản thân chủ cửa hàng là mình cũng chẳng biết trong đó có những gì nữa . Hôm nọ trong lúc tìm cuộn băng keo tự dưng lại nhìn thấy bảng điểm tổng kểt nửa học kì II lớp 12 (?). Cầm lên nhìn lại thấy bao nhiêu kỉ niệm ùa về, nhìn mới nhớ hồi đấy mình được có 4,5 trung bình Vật lý, rất dễ chia vì mới có 2 điểm là một điểm 1 kiểm tra 15’ và một điểm 8 không biết từ đâu ra nữa, nhưng chắc chắn  là không phải do hoàn toàn công sức mình bỏ ra .

Lại nhớ hồi xưa, cũng chả xưa lắm, cái góc này khác cơ, có cả mấy bó hoa khô treo trên cửa sổ, mà cái cửa sổ ngày xưa cũng khác, lại có cả một bó hoa tươi treo trên tường hoa rụng lả tả mà mình đã nhặt đủ cánh hoa cho vào lọ đê khổ. Lại có cái một chậu cây, xin nhắc lại là một chậu cây còn đủ khả năng quang hợp đàng hoàng. Cái chậu cây đó trước được đặt ngay bên cạnh cái đèn bàn. Ôi nhưng mà ngày đấy đã xa lắm rồi. Có điều là dù đã qua bao nhiêu lần sắp xếp lại thì cái góc của mình nó vẫn cứ thế, cứ lung tung beng lê với đủ thứ đồ mà ai nhìn vào cũng hoa cả mắt và bảo thế này thì học làm sao được (đúng, mình đồng ý với bạn, học làm sao được, thế nên có học bao giờ đâu!!! )

Nhưng mà dù nó có bừa bãi đến thế nào đi chăng nữa thì nó cũng là cái chỗ để mà ngồi học, thế nên nhất định là phải có sách rồi


Photobucket - Video and Image Hosting


Nhìn qua cũng thấy số lượng sách không có bản quyền chiếm đa số. Tình hình chung c ủa sinh viên Việt Nam. Không biết các vị các ngài làm ở các bộ các ngành liên quan đến xuất bản có nghĩ ngợi gì đến cái hiện trạng đáng buồn này không, chỉ thấy sách vẫn cứ tằng tằng được in ra và sinh viên khi nghĩ đến việc mua sách thì nơi đầu tiên họ nghĩ đến là hiệu photo. Có lẽ đây là điểm độc đáo của hệ thống phân phối sách ở Việt Nam, chắc các học giả nước ngoài sẽ gọi đây là mạng lưới phân phối rộng khắp và vô cùng linh hoạt, vì các hiệu photo có mặt ở cả đến ngõ xóm cơ mà. Dám cá là nếu chia theo diện tích thì cứ mỗi trăm mét vuông của Hà Nội phải có ít nhất dăm ba hàng photo, cho tính cả quận nội thành và ngoại thành. Đúng là tiện lợi thật, vì cứ muốn mua sách thì ra khỏi cổng trường vài ba mét là có, giá lại rẻ hơn và – quan trọng nhất – là sách photo với sách in đúng phép cũng chẳng khác gì nhau về hình thức, nếu không tính cái bìa sách xin có màu mè hơn một tí, đại khái là tên nhà xuất bản thì màu đỏ, tên sách thì màu xanh còn tên tác giả thì pha trộn thêm vài sắc tố nữa cho nó hoành tráng. Chỉ hơi buồn một tí là cứ cái đà này chả biết đến bao giờ mình mới được cầm trên tay quyển sách đẹp như ở nước ngoài, hây da, biết bao giờ... Mà có lẽ cũng chả nên chờ vì đến chính mình còn mua sách photo cơ mà, còn biết kêu vào đâu

Đá gà đá vịt qua mấy quyển sách cho nó phải phép, chứ xin thề có chúa là hầu như con chưa hề động qua mấy quyển sách đấy. Có dăm ba quyển thì trước khi thi cũng giở ra xem qua để gọi là cho có khái niệm, đến khi đi thi cũng viết được vài chữ cho gọi là “có với người ta”. Chứ còn thực tình dưới ngay dưới đống sách là một đống truyện


Photobucket - Video and Image Hosting


Quyển Oxford advanced đã từng là sách gối đầu giường trong thời gian cuối lớp 12. Hồi đấy mình hay làm một việc rất ư là thiếu đứng đắn, là cầm từ điển đọc trước khi đi ngủ (!).Ồ chắc hẳn bạn sẽ thắc mắc là từ điển thì có cái quái gì mà đọc, nhưng tin tôi đi, bạn sẽ tìm thấy nhiều điều trong một quyển từ điển đấy. Nhưng dù gì đi chăng nữa, việc đọc một cuốn sách mang tính giáo khoa trước khi đi ngủ, in my opinion, là việc không thể xếp vào loại hành động đứng đắn được

Còn quyển Oxford business thì từ khi mua về giở ra được đúng 3 lần. Khi quyết định mua về mình chưa hề nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ lại đổ đốn như thế này. Tương tự như vậy với hai quyển tiểu thuyết tiếng Nhật và mấy quyển sách tiếng Anh, linking verbs và prepositions. Hồi đấy mua về với mục đích là tự rèn luyện, nhưng mà giờ mình học thầy Mạnh rồi nên cứ lo cho xong bài vở của thầy là được rồi (tự bao biện cho mình một tí  ).

Nếu lấy chồng từ điển ở giữa là mốc thì bên trái là sách để luyện ngoại ngữ, còn bên phải là sách văn học, tất nhiên là mình không chỉ có chừng ấy sách nhưng vì thiếu diện tích nên chỉ để được có chừng đó ở đấy thôi. Trong dãy sách văn học có quyển Thi nhân Việt Nam mà mình dám nói rằng, đã thuộc lòng có lẽ đến hơn một nửa nội dung trong đó. Một cuốn sách thực sự là đáng đọc với tất cả chúng ta.

(còn tiếp)
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28