My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Điệp trở lại!!!!!!!!!!!!!

Điệp trở lại!!!!!!!!!!!!! magnify
Thể hiện một khí thế hừng hực........... dancing glass.........

Một đêm có gió không mưa... giờ đã là hơn 4h sáng, không biết tự dưng mắc chứng tương tư ai mà mình lại giở chứng thức khuya thế này để làm một việc rất chi là trái với lương tâm là ngồi viết blog (câu nói trên hơi thiếu logic ở chỗ mới bị mắc chứng thì lấy đâu ra cái gì để mà giở chứng cơ chứ). Có cảm giác như đây có cái gì đó giống với công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh (để cung cấp thêm dữ liệu cho những người thiếu thông tin thì ổ cứng nhà mình đã và đang bắt tay với con pocket pc ở một phương trời nào đó xa lắm, bên cạnh chúng nó là hơn 10GB ca nhạc đang hát chính và khoảng hơn 1000 bức ảnh đang nắm tay nhau nhảy múa xung quanh). Tự dưng lại cảm thấy mình là một người không có quá khứ 
 
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28