My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Entry for April 29, 2006

Tự nhiên hôm nay cảm xúc lại đến để ta ngồi đây viết linh tinh. Được ngày rảnh rỗi lôi mấy cái đĩa mua hồi trước ra nghe lại phát hiện ra mấy bài hay hay.Đang rất tâm trạng thì tự nhiên nghe thấy một tiếng còi xe tải to khủng khiếp, hẳn là tải trọng của nó phải lên đến vài chục tấn nếu ta căn cứ vào âm lượng của tiếng còi đó. Cảm xúc tự nhiên bay biến hết. Đúng là một sự tàn sat nghệ thuật. Thôi ta lại nghỉ cho khỏe.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28