Nhàm, chán. Ngồi gõ máy gãy cả tay. Chiều nay a Xuân bắt đi họp mà giờ mới đánh xong cái báo cáo, thế có chết ko chứ. oi nản ghê ta. hết báo cáo này đến báo cáo nọ. Mỗi kái đại hội chi đội thui mà hjx nản quá cơ. Hôm này kon a đẻng ko biết có đi ko. Khiếp, giận mình chứ lị. Nhưng quả thiệt là mình thấy kon bé có j đó khác thường. Nàng kàng ngày kàng điệu, kàng đanh đá, gặp là đánh. Chó thế chứ lị. Hôm nay hcọ 2 rờ văn mà cứ gật gà gật gù, giờ thể dục thì học được một nửa rồi trốn lên lớp ngủ ?! Láo thiệt ta. kek dù sao kũng được nghỉ hai tiết cuối, về nhà chơi game khoẻ cả ng.
Đấy, lúc chiều, cứ tưởng làm mất quyển sổ của A Xuân, tìm trợn mắt lên, bực xuýt khóc, cuối kùng là hoá ra mama đưa lẫn cho Cô Vui bên Nội Trú. Rời ạ, may thế chứ lị, ko tìm thấy thì chắcmình có xuống Diêm Vương trốn cũng chả thoát được A Xuân. keke thoát nạn rùi.
Ấy, còn nữa. Djsney bi giờ tua lại được mới víp chứ keke hay vãi, lát phải tua lại xem Hannah Montana hahahahahaha thích ghê ta.
Thôi chết chửa, phải sang trường rồi. bye nhá, mai gặp lại nhá. Mà mai đi học rùi hjx học cả ngày, ko biết co' lên được ko nữa. thế nhá. ui tay đau!
oi chán. zời hơi lạnh chút, gió mạnh quá trời. Hôm nay học tin, bọn T béo vs a lành vs lé như phát rồ (mình kòn thế nữa là). CHiều học văn. nản.
rời ạ có ai láo toét như mình ko nữa. hôm qua buồn ngủ, lười nên làm thiếu bài lý, ehem sáng ra ngồi chễm chệ trong giờ địa of mrs giang (xuýt nữa thì góp gạo thổi kơm chung vs MR tuấn- già rùi). cổ biết thế là lôi cổ lên hjx khổ thân kon béo (ko phải kon bé) đứng như rời trồng, chả bít lói thế nào nữa. Tiên sư kái kon a thao ngồi kạnh mải đọc bào ko thèm nhắc mình mới bực chứ lị hjx bạn bè rì mà ... oi sắp đi học rồi nản quá, bài văn khó quá mà ko làm được. CHánnnnnnnnnnnnn!
Chit thjet hjx laj om rui, kam ku'm. zoi a! Mai la khai gjang rui, hum nay dj tap trung ma mjh met wa co. ehem keke du sao thj maj kung dk chup bao nhjeu la anh, rui mjh se post len khoe moi ng cho koi hjhj
thjet vui ha!
y', suy't wen mat hj
i was wrong- 2AM vs sjck enough to dje- MC mong
hay kuk! nghe thu nha!
Ngày đầu có hội chợ. chán, đi đâu cũng toàn thấy mấy đúa choai choai tóc xanh tóc đỏ nhìn mà rợn (trong khi đó có rất nhiều ng xinh hj). Mình bị mẹ bắt cho chạy ngược chay xuôi, đến lúc gặp hội thằng Dược kon Nhung xin đi chơi vs chúng nó một tí, mình đã về trước rùi còn bị lườm cho một kái. đến khổ. Oi, đấy, tối qua gặp u ở hội chợ, u bảo là:" mày ko đến sớm mà xem kon Q vùa có một bài xin số điện thoại ngoạn mục nhá, thằng đấy đẹp trai cực", Trời, ko hiểu bọn nó nghĩ j mà lại làm vậy, nếu kái thằng đó mà ko phải loại thích đú đởn thì kiểu j kũng khinh cho mà xem. Mà á tối qua Q vs T đi ăn mặc sexy lắm, nhìn bọn nó mà mình xuýt ko nhận ra. Ko bjt bọn nó đi xem hội chợ hay là đi "ve chai" nữa. Đấy mở mồm ra là nói xấu ng khác. Mình sao hay nói xấu bạn thế nhỉ. Đáng gét quá đi thôi. Nhưng nói chung sau hôm qua mình cứ thấy sờ sợ kái Q thế nào ý + một tí khinh nữa. Oi mình đáng gét thật đấy! Chắc đọc xong chẳng ai muốn làm bạn vs mình mất, nhưng thui, dù sao kũng ko thể xoá vì xoá đi lại thấy tiếc công đánh mỏi tay hj. Mình là siêu lười chính hiệu mà!