Soc's blog!!!

Câu chuyện về gia đình Sóc

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hi smile

 

Hà Noi::. Click for Ha Noi, Việt Nam Forecast .::Tp. HCM::.Click for Ho Chi Minh, Việt Nam Forecast


::.. Contact me by YIM ..::

Sticky post

Những thời điểm đáng nhớ của Sóc



star Họ và tên: Đinh Hoàng Tuấn
star Tên ở nhà: Sóc
star Sinh ngày: 23/09/2006
star Giờ sinh: 15h00
star Cân nặng: 3kg
star Nơi sinh: Bệnh viện phụ sản Hà nội
star Mã số sinh: PS.12354
star 15h20' sau đó Sóc được gần mẹ lần đầu tiên
star 13h ngày 24/09 Sóc về nhà (cũng đốt vía để tớ bước qua nhá)
star 12 ngày tuổi tiêm mũi đầu tiên
star 4 tháng 15 ngày (8/2/07) Sóc biết lẫy. Không biết thì thèm, biết rồi lại lo smile
star 5 tháng 21 ngày (15/03/07) Sóc bắt đầu ăn dặm với bột ngọt Hipp smile
star 6 tháng 01 ngày (24/03/07) bắt đầu ăn bột sữa bí đỏ mẹ nấu
star 6 tháng 08 ngày (31/03/07) ăn bột mặn thịt rau ngót bữa 1.
star 7 tháng tròn ăn bữa bột tôm (bước đầu cho nhóm hải sản smile)
star 8 tháng 6 ngày (29/05/07) Sóc mọc 3 cái răng xinh xinh: 2 cửa trên, 1 cửa dưới.
star Bây giờ thì cu cậu đã bò và tự đứng cũng khá lắm rồi smile
star 9 tháng 13 ngày, 10.5kg, 75cm, 8 cái răng
star 1 tuổi - 80cm - 11.6kg, vẫn 8 cái răng smile
star 12 tháng rưỡi cho tròn đi nhỉ: con đã tự mình đứng dậy và đi phăng phăng như ông say rượu.
star 18 tháng, cao 85 cm, nặng 13.4kg, hic hic vẫn chưa nói được sad
star 22 tháng 11 ngày, ngày 04/08/2008, bé bước vào lớp nhà trẻ số 1 trường Mầm non Mai Dịch.
star 2 tuổi, cao 89 cm, nặng 14.6 kg. Đã nói được 2 từ rồi smile khá lắm con.
star 27 tháng, kỷ niệm giải thưởng nho nhỏ đầu tiên: Giải 3, Bé ngộ nghĩnh do WKT tổ chức wizard
star 3 tuổi, cao 96cm, nặng 16.1kg, nói như tép nhảy smile
star 4 tuổi, cao 10?cm, nặng 18,3kg, hay hỏi tại sao, lý luận đủ điều, bướng kinh khủng headbang
star 4 tuổi rưỡi, cao 107cm, nặng 20 cân tươi, biết cộng trừ, cáu tính, đi ị tốt hơn (trộm vía wink)
star 5 tuổi, cao về mẹ đo, nặng 21.5kg tươi, cãi nhem nhẻm, đi ị cách ngày đấy smile

Lilypie Pregnancy tickers

Lilypie - Personal pictureLilypie Kids Birthday tickers

Chào mừng sinh nhật Bác Hồ.


Nằm trong các hoạt động kỷ niệm ngày sinh nhật Bác Hồ, hôm nay 08 - 05 cô trò trường MN Mai Dịch lại có một chuyến đi thăm quan Lăng Bác. Dù nắng to, nóng gắt nhưng khí thế vẫn hừng hực, dường như quên luôn cả cái mệt mỏi mà chuyến đi Ba Vì vừa rồi gây ra.

Trước khi đi các con còn được học bài thơ Hoa quanh Lăng Bác, yêu cầu các bé phải tìm được những loài hoa có trong bài thơ khi đến thăm Lăng Bác sad(. Sóc nhà ta còn được cô chỉ định làm gia sư cho 1 bạn học bài thơ này. Về đến nhà kể lại vanh vách. OK giỏi lắm.

Hoa ban xoè cánh trắng
Lan tươi màu nắng vàng
Cánh hồng khoe nụ thắm
Bay làn hương dịu dàng.

Mùa đông đẹp hoa mai
Cúc mùa thu thơm mát
Xuân tươi sắc hoa đào
Hè về sen toả ngát.

Như bao người đứng gác
Thay phiên nhau đêm ngày
Hoa nở quanh lăng Bác
Suốt bốn mùa hương bay.
Nguyễn Bao

P/S: Máy ảnh gửi cô nhờ chụp, nhưng tình hình là rất ít và xí.

Thực tế tại trang trại Ba Vì - MN Mai DỊch



Thứ 3, ngày 24/04/2012, cô trò trường MN Mai Dịch kéo quân đi thăm quan Ba Vì trong một ngày thời tiết cực kỳ oi ả, nóng nực.Rồng rắn lên mây, cả đoàn ăn mặc đồng phục của trường lên xe tiến thẳng đến trang trại Ba Vì.

Ở đó, các chú thỏ, dê, cừu đang chờ sẵn các bạn ninja đến cho ăn và vuốt ve. Các bạn còn được cô cho đi cầu khỉ, leo lên rừng trúc, ăn một bữa tiệc hoành tráng với nem, khoai tây chiên và phở bò ăn thoải mái mấy bát.Sau khi đánh chén no nê, chúng mình leo lên phản làm một giấc rồi chiều tiếp tục các trò chơi dân gian: Kéo co, hát hò, múa rối...Nhưng vì quá mệt, bố trông mình oải quá nên 2 bố con đành tạm biệt các bạn trong lúc các tiết mục múa rối đang còn dở để lên xe về với mẹ.

P/S: Bạn Sóc có 1 điểm rất hay là nếu có chương trình đi chơi gì của trường thì sáng không bao giờ phải gọi bạn dậy, rất là tự giác. Sáng đó lúc bố mẹ còn đang ngủ tít thì cậu đã réo ầm lên "bố mẹ ơi muộn rồi, xe chạy mất đấy", nhìn lên đồng hồ - oài 5h45'.

Chuẩn bị lớp 1 rồi...


Thế là từ tháng 2 con đã bắt đầu được mẹ cho vào quỹ đạo học hành để chuẩn bị cho năm đầu tiên của cấp tiểu học.
Bình thường thấy cu cậu có vẻ thích học hành nên nghĩ đơn giản, khi vào guồng rồi - dù cái guồng này như là những buổi vui chơi nhưng thấy cậu í chẳng thích thú gì viết lách cả. Đã thế lại còn thuận tay trái nên chuyển sang tay phải đến mệt, viết được 1 chữ lại nghịch - nhắc nhở - viết 1 chữ - nghịch - mắng ... cứ cái vòng luẩn quẩn đấy mệt đứt hơi. Mình chỉ yêu cầu mỗi lần ngồi tập viết khoảng 3 dòng là ok lắm rồi - mà nghe có vẻ khó khăn.
Dạo này thỉnh thoảng có bài hát, bài thơ nào được cô giáo dạy là về nhà chu mỏ vào bụng mẹ để hát, đọc cho em nghe. Lại còn có cả bài thơ giống tên ở nhà của em nữa chứ bigsmile
Ủa mà search mãi không thấy bài đấy nhỉ yikes

* Những điểm 10 đáng yêu:

Nghỉ tết.


Mỗi năm hoa đào nở
Lại thấy ông đồ già
Bày mực tàu giấy đỏ
Bên phố đông người qua.
Bao nhiêu người thuê viết
Tấm tắc ngợi khen tài
“Hoa tay thảo những nét
Như phượng múa rồng bay”.
Nhưng mỗi năm mỗi vắng
Người thuê viết nay đâu?
Giấy đỏ buồn không thắm;
Mực đọng trong nghiên sầu...
Ông đồ vẫn ngồi đấy,
Qua đường không ai hay.
Lá vàng rơi trên giấy;
Ngoài giời mưa bụi bay.
Năm nay đào lại nở,
Không thấy ông đồ xưa.
Những người muôn năm cũ
Hồn ở đâu bây giờ ?
-
Hôm nay là buổi làm cuối của mẹ trong năm 2011, mẹ chính thức được nghỉ tết ta rồi. Tối nay sẽ làm một bữa hoành tráng với các cô ở cơ quan rồi về bắt đầu cho chương trình dọn dẹp và mua sắm.
Dọn thì mẹ ko làm được, chủ yếu là chỉ đạo khắc huề thôi. Cũng hòm hòm cả rồi, bẩn như quỷ.
Mua thì chắc cũng chắc mua gì, mẹ đã nhờ 2 bà mỗi bà lo cho 1 tí là xong cái tết. Với lại năm nay nhà mình hẻo xiền nên phải hạn chế mua sắm. Mai chắc đi mua cho con, bố quần áo, giày dép của mẹ, bóng đèn, rèm cửa gia đình và một vài thứ khác là OK.
Mẹ mong mùa xuân mới đến, gia đình ta có nhiều lộc xuân, mọi thứ đâm chồi nảy lộc tươi tốt quanh năm.

HAPPY NEW YEAR 2012

Chào 2012!!!


Chào năm mới, chào đón niềm vui mới, mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với đại gia đình nhà Sóc.

Em tròn 5 tuổi


23-09-2011 vừa rồi, em tròn 5 tuổi. Chỉ giờ này năm sau em đã chễm chệ ngồi trong phòng học lớp 1 rồi.
Mau thật đấy, mới ngày nào mẹ đẻ em ra còn đang lóng ngóng không biết bế, biết cho bú, biết tắm vậy mà giờ này em đã lớn phổng phao thành một chàng Sóc oai phong cao 1.1m, nặng 21.5kg biết đủ điều và vẫn hay cáu giận.
Buổi chiều, tại lớp A2, các cô cùng các bạn đã chuẩn bị rất hoành tráng cho bữa tiệc mừng sinh nhật Hoàng Tuấn. Gương mặt ai cũng rạng rỡ vui tươi vì chuẩn bị đến giờ cắt bánh, chụp ảnh ==> món bạn nhỏ nào cũng thích. Cảm ơn các cô và các bạn A2 đã cho Tuấn một buổi sinh nhật thật nhiều niềm vui.

Các bạn chụp ảnh chung vui.

Cô giáo tặng Tuấn lời chúc.

Các bạn chúc Tuấn nhiều điều.

Cắt bánh mở tiệc.

Kỷ niệm với các tổ
------------------o0o-----------------
Còn ở nhà thì sao?
Để mừng em tròn tuổi và bước sang tuổi 6, mốc quan trọng của em. Mẹ đã sắm sửa chuẩn bị 2 trò chơi và bánh kẹo hoa quả để em và các bạn chung vui.

==> Bịt mắt ăn nho

==> Kẹp bóng nhảy cò
Hôm đó vui phết, trò chơi bịt mắt ăn nho từng đôi một, rồi trò kẹp bóng bé vào chân nhảy lò cò đến đích. Các bạn chơi hào hứng, hết mình và cười bể bụng. Kết quả em Sóc của mẹ về nhì yes

Mong con hay ăn chóng lớn, thông minh nhanh nhẹn (lần nào cũng mong thế) và tự lập, tự giác phục vụ các nhu cầu tối thiểu, đơn giản của bản thân, tạo nền tảng vững chắc chuẩn bị hành trang vào lớp 1 nhé con.
P/s: Tiện thể khoe tí, sau một khóa học 5 buổi mẹ cháu đã cho ra tác phẩm có thể nói là "hơi xấu" mừng Sn cháu đây ạ (có sự hỗ trợ của cô Minh p)



Niềm vui mới...


Đợt rồi mẹ mệt quá nên chẳng chuyển tí thông tin nào về con lên web cả. Cả vụ sinh nhật con tròn 5 tuổi nữa, mẹ hư thật đấy.
Nhưng mong Sóc anh bỏ qua cho mẹ vì đợt đó mẹ suốt ngày trong tình trạng ọe ọe ... nên chẳng có tí tâm trạng nào mà máy với móc cả.
Con của mẹ chuẩn bị lên chức mới rồi, mẹ mong con luôn là tấm gương sáng trong mọi việc: Ngoan ngoãn, ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý, chăm học, thông minh này và đặc biệt có tính tự giác làm mọi việc cho bản thân.
Mẹ cũng mong mọi điều tốt đẹp nhất sẽ đến với gia đình chúng ta.

Câu cá trong nhà...


Mấy ngày nghỉ lễ 2/9, ba gia đình hẹn tụ tập nhà Sóc để thưởng thức tài nghệ nấu ăn sau một khóa học nghỉ là chính của mẹ. Hehe, cũng camorun phết đấy, vì mấy bạn ý toàn người sành ăn, khó tính khó nết nên mẹ tin kiểu gì cũng được khen, nhưng khen mà cố nuốt hay ăn mà không còn thừa tí nào đây.
Thế rồi bữa ăn cũng qua mau, nói chung là con gà đen bigsmile (à, con gà đen là Ok nhá)

Buổi thứ 2 tụ tập là cùng nhau tiến về Đông Anh câu cá, cá đâu chẳng thấy chỉ thấy mẹ mất mấy con cá, mà toàn là cá kình thôi con ạ. Nghĩ cũng tiếc mà không tiếc cũng ko đc, làm gì còn xiền đâu - thế là thương mấy đứa nhỏ mang tiếng đc đi chơi mà lại rúc trong nhà, loanh quanh bên cái thì bố mẹ đúng là bomb

Lôi mấy đứa trẻ ra ngoài trời hóng cái gió của buổi chiều gần tàn, cái mát của hồ nước phả lên. Lang thang ra gặp gỡ với em nghé, anh cá sấu, và tí tởn chụp ảnh với những bộ quần áo mát mẻ mà đầy màu sắc.

Yêu các em ghê, ghét bố mẹ các em thế. Ăn gì ăn cả bi tất, hừm!!!
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31