Mở màn cái

khè

Subscribe to RSS feed

album nua ne

Tháng thứ 5 của bé:


Và đây là tháng thứ 6:


Bé thấy mình có đáng iu ko nào?

album thang 4 ...

Bla bla bla jester

album tháng 4 của Minh Trang nè:


Tháng thứ 4 là tháng có nhiều di chuyển đối với nghé con, bắt đầu vào tháng thứ 4 bé lên ô tô về Ninh Bình với bà ngoại, ở Ninh Bình được khoảng nửa tháng thì bố đón 2 mẹ con về Nam Định để ăn tết, ăn tết xong ở Nam Định, 2 mẹ con lại về Ninh Bình nghỉ ngơi vài hôm rồi lên Hà Nội, hôm sau cả nhà mình bắt đầu chuyển nhà đến nhà ông Lưu ở. Nghé con được luyện đi ô tô từ nhỏ, không biết mai này bé có bị say xe không nhỉ whistle

Nhà mình đã chuyển xuống Giáp Bát ở được hơn 1 tuần, về đây bé thix lắm, vì được ra ngoài chơi nhìu mà, buổi sáng còn được ra chợ ngồi ăn sáng nữa, thật là thích lol

Bà ngoại đã về Ninh Bình rồi, không ở Hà Nội bế bé được nữa vì cụ ở nhà đã già yếu quá rồi, ông ngoại lại ở nhà một mình. Hôm nay bố ở nhà trông bé, khi nào bé đi làm, bà nội sẽ bắt đầu trông bé, Minh Trang phải ngoan nhé, phải ăn ngoan, không được ngại ăn mà đòi trớ đâu, bà nội sợ bé trớ không dám cho ăn rồi bé sẽ bị đói đấy.sad

Dạo này bé biết vỗ tay rồi, ai nói hoan hô là bé lại vỗ tay, ông nội bảo thèm ăn như thế nào là bé đưa lưỡi ra liếm môi, rồi cứ đứng trước cửa là bé lại đưa ngón tay bé xíu ra chỉ trỏ để đòi ra đường. Thật là đáng iu...love

Ngày 21/7/2010: Lần đầu tiên nghé con biết hun bố - mẹ...

Thật là xúc động nghé con à...nghé con đang ngồi chơi, mẹ nằm cạnh bé hát cho bé nghe, bé liền kéo mẹ vào và hun vào môi mẹ, cảm giác thật tuyệt vời, mẹ tiếp tục hát và bé tiếp tục hun mẹ, mẹ cảm giác lâng lâng một niềm hạnh phúc vô bờ...love love love
Bố thấy bé hun mẹ, bố lấy máy để quay nhưng bé không hun nữa. Hun mẹ liên tiếp 3 cái là biết bé iu mẹ lắm rồi, bố còn cứ bắt bé hun mẹ mãi bé nhỉ queen
Bố lại xuống nằm cạnh bé và hát, bé quay sang nhìn bố, lấy tay túm má bố và hun vào môi bố bốn cái liền, bố sững sờ hạnh phúc và ôm lấy bé heart
Bé có biết những nụ hôn này đối với bố mẹ tuyệt vời đến thế nào không? Iu bé lắm...flirt Trưa hôm nay bố mẹ đi ăn vẫn còn dư âm nụ hôn của bé, chỉ cần nghĩ đến là đã thấy thật tuyệt vời.
Mẹ tặng bé nè:



Đây là album tháng 3 của bé đấy. Mẹ xin lỗi bé nhé, tháng thứ 3 của bé, mẹ và bé lại lên Hà Nội rồi nên mẹ bận rộn với bé hơn, không có lúc nào để chụp nhiều ảnh cho bé. Phần lớn những bức ảnh này là bác Thành chụp ảnh bé hôm mẹ cho bé sang nhà ông Lưu - bà Lục chơi (lần đầu tiên bé được đi chơi). Ai cũng khen bé có đôi mắt to tròn thật đẹp.bigsmile

Hi vọng tối nay đi làm về nghé con sẽ hun mẹ thật nhiều...jester

thang thu 2...

Nghé con à. Hôm qua Nghé con trong 8 tháng rưỡi, lần đầu tiên Nghé con biết theo bố mẹ đi chơi, thật hạnh phúc. Nghé con tưởng bố mẹ ko cho đi nên khóc ầm ĩ, mẹ vào bế bé đi, bé thích trí cười suốt. Lên xe máy bé nhất định không chịu ngồi mà phải đứng để nhìn đường cho rõ, rồi cứ nhảy trên xe, mẹ sợ bé nhảy rồi ngã xuống đường nên cứ phải giữ chặt bé, mỏi tay quá...lol
Hôm nay mẹ sẽ post album tháng thứ 2 của bé lên nhé, mới đó mà bé đã biết theo bố mẹ đi chơi rồi, nhanh thật...love



Tháng thứ 2 bé được ông nội cho phép về NB với ông bà ngoại. Thật là thích, về đây bé được ông bà ngoại phục vụ nhiệt tình, rất hợp với ý bé yes mẹ bé cũng nhàn hơn vì có ông bà bế hỗ trợ bế bé nên mẹ bé được nghỉ ngơi nhiều. Thật là thích jester
Sang tháng thứ 2 bé bắt đầu biết phân biệt ngày đêm nên quấy lắm, bé ngủ ít hơn và khóc nhiều hơn. Bé cứ ngủ 12 tiếng liên tục, bà ngoại cứ cắm bình sữa vào miệng bé là bé vừa ngủ vừa măm măm, 12 tiếng còn lại là bé thức và khóc nhè.
Vào 1 buổi tối bé khóc nhiều quá, bà ngoại và mẹ không biết làm thế nào, ông ngoại mới nghĩ ra 1 cách là cho bé mút múi cam, bé thích quá mút hết cả 1 múi, thật là ngon cheers
Đến tháng thứ 2, ai cũng bảo bé giống hệt bố, bé xem có giống không nào. Hi hi, trông như bản photocopy thu nhỏ ấy nhỉ. Iu bé nhất...love love love

tháng đầu đời...

Mấy lần post ảnh Nghé con của mẹ lên mà hok được, mẹ định post từng ảnh lên nhưng chắc bị lỗi gì đó nên hok được, chán thật. Mẹ đành sử dụng công nghệ tạo album ảnh để post ảnh Nghé con lên vậy.

Bố bé cẩn thận lắm nên trong cữ không dám chụp ảnh bé đâu, đến tận ngày thứ 9 bố mới bắt đầu chụp đấy. Chiếc ảnh đầu tiên bé được chụp là bé đã biết lè lưỡi trêu bố rồi, ghét quá cơ.
Tháng đầu tiên bé ngủ là chủ yếu, suốt ngày ngáp thôi. Ngay từ tháng đầu đời, bé đã biết mình là hotgirl rồi nên cứ ngủ là phải khoe chân ra. Nếu chân bị chăn đắp vào là bé ngọ ngoậy đạp bằng được chăn ra rồi mới yên tâm ngủ lol Nếu bé tè ướt tã là dù thức hay ngủ say bé cũng ra tín hiệu ngay cho bà ngoại và mẹ để được thay sạch sẽ rồi bé mới ngủ típ yes
Bé sinh ra chỉ được 2,5 kg thôi nên bố mẹ thương bé nhiều lắm, bố còn đặt bé nằm trên bụng bố cho êm để ngủ ngon hơn nè (bụng bố phệ mà) jester
Bố mẹ iu bé lắm nhưng bé chẳng ngoan tí nào, tháng đầu tiên bé cứ khóc đòi bế thôi, bà ngoại phải bế suốt ngày, sau 19 ngày bà ngoại phải về quê, bố đi làm cả ngày tối lại đi học, mẹ bế bé nhìu quá đau hết cả tay, ghét cry

Nà na ná na ná... Na nà na na ná

Bé sinh vao 1h kém 10 sáng đó. Kiss nè :-*

Ồ lá la

Mẹ bé sinh bé Minh Trang rồi. Thật là vui. Bé MT ơi, sau nay bố bé sẽ kể cho bé nghe, nào la bố bé ưa mẹ bé cứ nghĩ là còn lâu mới sinh bé nè... Kiss bé nè

u' u'

up wink wink wink wink p p p

Cả nhà mình cùng hát nào bigsmile

Chào bé Minh Trang ú.. ú..chào buổi sáng bé

bigsmile lâu rồi chẳng viết cho bé
iu bé lăm cơ flirt flirt flirt
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31