Valentine's Day ?
Wednesday, 13. February 2008, 09:27:16
Cái ngày tình yêu này nó “Tây” đặc sệt, thế mà Việt Nam ngày nay cũng bắt chước, thế đủ biết cái sự “xâm lấn” của văn hóa phương Tây nó dữ dội thế nào… Dù sao đây cũng là một “cơ hội tốt” cho những “chàng” và “nàng” nhút nhát dám “ra tay” tỏ tình! Đơn giản thôi, nhịn ăn sáng kiếm chút tiền mua một đóa hồng để tặng cho “người ấy” của bạn vào ngày 14-2… Chỉ có những cái “đầu rỗng” mới không hiểu ý nghĩa của “cử chỉ” dễ thương đó…
Ngày xưa “tổ tiên” chúng ta cũng có nghệ thuật tỏ tình điệu nghệ lắm đó, nghe thử nè:
“Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng đã mở mà chưa ai vào!”
Rồi các cụ “thơm” nhau để tỏ tình, chư không “hun” nhau như bọn trẻ bây giờ…
Không biết tình yêu là gì? Xuân Diệu, nhà thơ tình lãng mạn cỡ bự cũng chịu mà :
“Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mưa nhè nhẹ, gió hiu hiu”
Trịnh Công Sơn thì có vẻ triêt học hơn: “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi; Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời”…
“Mật ngọt” trên môi đấy, rồi lại “mật đắng” trong đời… Ôi cái chữ “tình” đã mang lại hạnh phúc cho bao con tim nhưng cũng giáng khổ đau cho biết bao tâm hồn. Phải chăng “tình là giây oan”, phải chăng “chữ tình rắc rối lắm ai ơi…chữ tình là số kiếp thương đau con người”?
Nhưng nếu thực sự nó là “mật đắng” thì thiết nghĩ nó cũng là một “vị” không thể thiếu trong thế giới mùi vị. “Vị đắng” làm cho ly cà phê thêm đượm, cho ly rượu thêm nồng, cho đời thêm hương… Hãy trân trọng chữ “tình” bạn đang có, hãy tìm kiếm chữ “tình” bạn chưa có, để không phải tiếc nuối cho một chữ “tình” đã vụt mất trong đời…
Ngày xưa “tổ tiên” chúng ta cũng có nghệ thuật tỏ tình điệu nghệ lắm đó, nghe thử nè:
“Bây giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa?
Mận hỏi thì đào xin thưa
Vườn hồng đã mở mà chưa ai vào!”
Rồi các cụ “thơm” nhau để tỏ tình, chư không “hun” nhau như bọn trẻ bây giờ…
Không biết tình yêu là gì? Xuân Diệu, nhà thơ tình lãng mạn cỡ bự cũng chịu mà :
“Làm sao định nghĩa được tình yêu
Có nghĩa gì đâu một buổi chiều
Nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt
Bằng mưa nhè nhẹ, gió hiu hiu”
Trịnh Công Sơn thì có vẻ triêt học hơn: “Tình yêu mật ngọt, mật ngọt trên môi; Tình yêu mật đắng, mật đắng trong đời”…
“Mật ngọt” trên môi đấy, rồi lại “mật đắng” trong đời… Ôi cái chữ “tình” đã mang lại hạnh phúc cho bao con tim nhưng cũng giáng khổ đau cho biết bao tâm hồn. Phải chăng “tình là giây oan”, phải chăng “chữ tình rắc rối lắm ai ơi…chữ tình là số kiếp thương đau con người”?
Nhưng nếu thực sự nó là “mật đắng” thì thiết nghĩ nó cũng là một “vị” không thể thiếu trong thế giới mùi vị. “Vị đắng” làm cho ly cà phê thêm đượm, cho ly rượu thêm nồng, cho đời thêm hương… Hãy trân trọng chữ “tình” bạn đang có, hãy tìm kiếm chữ “tình” bạn chưa có, để không phải tiếc nuối cho một chữ “tình” đã vụt mất trong đời…

By TranNinh, # 13. February 2008, 10:54:59