Subscribe to RSS feed

Trước khi yêu được 1 chàng hoàng tử thì công chúa thứ 3 đã yêu 1 con ếch

Nàng lúc nào cũng mơ tới mình gặp được 1 chàng hoàng tử ếch, mang tới cho nàng hạnh phúc và niềm vui, thế nhưng những người đã từng mơ ước như thế, mấy ai biết được rằng, nàng công chúa thứ 3 ở bên chú ếch ko phải vì biết chú ếch là 1 chàng hoàng tử, ko phải biết chú ếch chỉ là sự hoá thân, mà vì khi ở bên chú ếch nàng cảm thấy hạnh phúc và nàng ko hề xem chú ếch là một thứ nhớp nhúa bỏ đi mà nàng nhận chú ếch làm chồng của mình, cùng mình chia sẻ, chịu nhiều thiệt thòi, chịu sự khen chê của thói đời, chịu nhiều áp lực thế nhưng cuối cùng chính nhờ tình cảm chân thành không vụ lợi đó, nàng được đền đáp. Nhiều người đọc cuốn truyện này luôn mơ mình có được 1 người như vậy, nhưng xin thử hỏi, có mấy ai chịu đi lấy 1 kẻ xấu xí làm chồng mình, lấy 1 tên kiết xác về làm chồng. Nàng cứ mãi mơ tưởng, mơ tưởng mãi đi, nhưng nàng cũng chẳng đi đến đâu, ko phải vì nàng ko có cơ hội, mà vì nàng đã bỏ qua chính cái cơ hội mình có, cái cơ hội nàng luôn mong ước, đơn giản một lý do nàng yêu chàng hoàng tử chứ nàng ko iu con ếch.

Songs From A Secret Garden