Chewy

Crazy and amusing

Subscribe to RSS feed

Hot trip part 2

Hức, hình như cả nửa tháng rùi chưa có chăm lo cho cái entry nào. Bận rộn chuẩn bị việc mua quà, thể dục, aerobic (cái này là để chuẩn bị cho SSEAYP),thêm vào những buổi check mail triền miên hàng tiếng đồng hồ trong SSEAYP group. Nhìn lại mới thấy cái part 2 của hot trip với Anne vẫn còn chưa được miếng nào. Hôm nay quyết tâm ít nhất cũng phải post hình, hé hé.

Đầu tiên xin giới thiệu ĐẠI NAM THẾ GIỚI dự định hoàn thành cả năm nay mà giờ đến nơi vẫn còn là một bãi chiến trường, được mỗi cái đền thờ thì dựng xong rùi mà hông cho mang máy chụp hình dzô. Nhưng phải công nhận 1 điều: IT'S HUGE HUGE HUGE!!!! Lần tới đến đây hi vọng mọi thứ đã đưa vào hoạt động.

Đây là cái cầu đi vào đền thờ. Đền này rất rộng và những bức tranh ở tường đều được mạ vàng (ít nhất là nghe nói dzậy, hông bít có đúng ko, thời buổi vàng cứ lên thế này mà...). Trong đền thờ Phật, Vua Hùng, Cụ Hồ và bách tính Việt Nam. Có tượng Phật, tượng Hung King, tượng Cụ Hồ và tượng Quốc mẫu Âu Cơ mà hông có Lạc Long Quân Mình vẫn còn thắc mắc, hớ hớ


Photobucket



Muốn vào đền mọi người đều phải cởi giày và mang 1 cái giày-vớ (nửa giày nửa vớ) dzui lắm. Để giữ sạch sẽ cho đền, ghê hông? Vớ-giày mang rồi phải bỏ riêng, hông được mang lại, hô hô.

Quanh tường của đền phía trong tái hiện lịch sử Việt Nam mấy nghìn năm qua những bức chạm khắc trên tường, công nhận rất đẹp và thú vị. Nghe nói là mạ vàng...Còn có trống, chuông mạ vàng...Phía ngoài là những hình tứ quý...và nhiều hình khác hông nhớ hết nổi, cũng mạ vàng hehe. Ở phía ngoài đền có nước uống và trà miễn phí nữa, hố hố.

Cuối cùng thì mấy ông canh đền (có gọi là ông từ đc ko nhẩy?) thấy Anne nhà ta dễ thương quá cho lão vào chụp hình luôn, thật đúng là VN...cái j cũng sính ngoại hết!

Bực mình với tụi tiếp tân ở Đại Nam Thế Giới nhưng cũng khá dzui vì cái đền, 3 đứa wander (nói là wander cơ mà đi taxi cả chục phút) đến "Wind and water cafe", hông nhớ có phải chỗ này ông Duy Nổ giới thiệu cho bà Tetsu Ko`i không nữa mà bà í dự tính trước rồi. Đây là series hình Gió và Nước, thú vị lắm! Còn có hình chụp với mấy cái hoa chuối cơ mà trong máy của đồng chí Anne, Zu quên copy qua mất!

Từ phía ngoài vào (cả nhà nhìn xem cái củ khoai này là cái gì ạ???) Xung quanh nó là nước hết đấy!

Photobucket


Photobucket

Photobucket


Chọn món đê!

Photobucket

Bito gà: "Tự sự quá bito ơi!"

Photobucket

goodness! This is sooo Meee!

Photobucket

Bơi cái, nhìn mát quá!

Photobucket

Ra đây tâm sự gần cái bụi tre...

Photobucket

Bị chộp trộm, nhìn mặt ngu quá!

Photobucket


Nắng lấp lánh múa trên cánh diều, trên nền nước nhạc nhẹ nhàng...the most beautiful of all!


Photobucket


Nhìn nước bên cạnh thấy thoải mái và đỡ mệt hẳn. Không biết nước có thể tràn vào chân mình bất cứ lúc nào ko nhẩy??? Đây là điểm thú vị của WNW, được ngồi bên cạnh hồ nước cao đến đầu gối mình!

Photobucket

Thôi thì nốt công, khám quá luôn cái...New Century ở đây. Thường thì về đêm mới có nên chỉ vào cho biết thui, hông biết nó hoạt động có vui ko, nhưng nhìn nè...Tớ đoán nó ko đơn giản là cái phòng trà...

Photobucket

Phía trên khán đài- bà Tetsu, phía tớ đừng chụp là sân khấu

Photobucket

Đố cả nhà biết đây là cái gì???


Photobucket

Ban đầu tớ tưởng người ta múa điệu Tây Nguyên ở đây chớ, tưởng là cái gùi...

Hóa ra là ghế =))

Từ trong ra, hình này đẹp hơn, 3h30 thì phải...


Photobucket


Xong xuôi (ăn trưa và ăn...những cái khác) xong, bà chị phải về SG vì có lớp buổi tối, thành ra chỉ còn 2 đứa lang thang đi Minh Sáng. Lần đi này khá vui vì ông taxi có vẻ tận tình hơn. Đây là tầng 1 của Minh Sáng. Dưới này là chỗ trưng bày.

Photobucket


Tầng này còn có 1 điểm rất thú vị nữa là cái William Cường, cực tuyệt! Chỉ thiếu cái sàn gỗ nữa là y chang nhà vệ sinh của Nhật! Cơ mà ai lại đi chụp hình cái đấy, nhở??? Bà con ai muốn..."đi" nó thì mời đến Minh Sáng Plaza ở Thủ Dầu Một nhá, hế hế!


Đây là hình chụp từ trong thang máy. Phía dưới là lối vào gần Ciao Cafe

Photobucket

còn trên trần là...cả nhà nhìn kỹ nhé - tất cả those gorgeous đều làm bằng gốm!!!! Đã quá!

Photobucket

Toàn cảnh phát


Photobucket


Hai đứa ngồi nhấm cafe trong Ciao (tối nay chắc chắn ko ngủ đc vì trưa đã làm mỗi đứa một mug Nes rồi)

Photobucket

Đây là tụi cá Gốm đang vượt vũ môn, nước chảy đã lắm!


Photobucket

Phía ngoài Minh Sáng, nổi bật nhất là bộ chén trà này, nó rót nước, nhìn dễ thương quá!


Photobucket


Học theo cái pot phát, thế mà giống y chang


Giờ làm cái cup!

Photobucket

Zu mới khám phá được nhiêu đó ở Bình Dương, chừng nào có gì hay hơn sẽ lại post tiếp, hehe.

Say hello, oh oh oh...(đang nghe nhạc mừ...) Cả nhà ai có thể enjoy thì enjoy, và nếu có ai muốn đi khám phá mấy chỗ đó thì go ahead nhé, thích lắm!

Tạm dừng...CU allaround!

Hot trips hot pics

Entry for July 08, 2008- Hot trips hot pics


Anne về được hơn nửa tháng rồi, giờ mới giở lại mấy tấm hình loăng quăng của mấy đứa quanh SG, Bình Dương…sang năm sẽ lại gặp…còn Mindy thì hông biết đến bao giờ… Nhân dịp này Quick Review với cả nhà chút về kem Bud’s (Sanfransisco) trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, một góc Nguyễn Huệ gần Tax Plaza, Highlands Coffee, Trịnh Khoa Paintings và Bình Dương với Đại Nam Thế Giới, Minh Sáng Plaza, Ciao Café và Wind and Water Café ( gọi quách là Gió và Nước cho dễ hiểu, hê hê – Cả nhà sẽ được biết vì sao tên nó là dzầy…)

Part 1: Ancient Saigon

Chiều đầu tiên của Anne ở SG ( tất nhiên là trong vòng 6 tháng trở lại đây), cả bọn kéo nhau đi Art Galleries ở Phú Nhuận. Cô nàng tậu được nhiều nhất là ở Hải Đăng Gallery trên đường Lê Văn Sỹ. Hầu hết các tác phẩm ở đây đều liên quan đến Thiên Chúa giáo, chỗ nào cũng thấy The Lord, the Bible...Zu kiếm được mấy cái stickers rất tuyệt nhưng…GUESS THE PRICE!!!??? Cạnh bàn của các nhân viên còn có 1 giá gỗ rất lớn đỡ một cuốn Bible bự chảng, hức, mon men đọc thử mà chữ chi chít là chữ…

Đây là điểm quen thuộc của hai chị em trên đường Võ Thị Sáu mỗi khi cần mua quà, nhất là những dịp formal. Vậy mà đến lần này Zu mới biết có một cái cây bự chảng ngay trong tiệm, haha. Bị cười thúi rọt, nhục thật!

Bộ mặt tớ hay lắm hả???

Photobucket

Anne

---> Xin giới thiệu, đây là...cái cây

Khu vực từ Phú Nhuận vòng lên Quận 3 này nhiều tranh lắm, đủ các thể loại, còn có Phù điêu, tranh gốm…chao ôi đủ cả, đi đến hoa cả mắt mũi chân tay. Dzậy nên cả bọn mới quyết định đi xả hơi, kiếm chỗ nào mát mẻ để ngùi. Và tất nhiên gần đó thì lựa chọn tuyệt nhất là Bud’s rùi, haha, quá đã quá đã.

Thương hiệu kem Bud’s đã không còn xa lạ trên thị trường thế giới, loại kem đến từ Sanfransisco từng được tạp chí Times bình chọn là một trong những thương hiệu kem ngon nhất. Nhà hàng này nằm ngay ở ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa- Võ Thị Sáu, cực kỳ dễ tìm. Trông bề ngoài rất khiêm tốn, mà thực ra là không hề nổi bật, nhưng không khí rất tuyệt, nhất là vì lúc cả bọn bắt đầu nhấm nháp thì đèn đường lên và ngắm SG qua bức tường kính ở lầu 2 thì thật tuyệt! Vậy mà bà chị xóa mất toi mấy cái hình, hức hức!

Lần tới Phương Gà kiu bồ đưa 2 đứa tới đây, Zu sẽ đem theo một CD yêu thích, hehe.

Hức, nhìn lại cái hình này vẫn thấy đã. Mình cũng đã có thể chọn một Rocky Road rồi, vì thực ra ko thấy cái này trong thực đơn online. Tuy vậy vẫn cảm thấy hương Chocolate trong suất của Zu tuyệt nhất, haha! Lần sau Zu thích một Golden Gate

Photobucket


Ê từ từ nào

Photobucket


---> Thú thật là mặt của Bito Gà lúc háo ăn trông lại dễ thương đó

Sáng hôm sau bà chị đi hỏi thi, Zu đưa Anne lên Tax mua quà và qua Kim Đô trên đường Lê Lợi tìm mua tranh của Trịnh Khoa. Hai đứa lang thang từ 8h sáng đến 4h chiều, trời nắng mưa dở hơi, vừa bị get dark vừa bị nhức đầu nhưng nói chuyện huyên thuyên, uống coffee, …nhai đá(uống coffee xong trời vẫn mưa , thành ra...) và học hát thật tuyệt, hehe! Cứ mỗi khi 2 đứa bước ra đường là trời mưa, thật kỳ lạ. Những lúc trú mưa dưới một cửa hiệu, hai đứa lại hát hò hoặc Anne kể cho mình vài điều về kinh thánh khi hai đứa ngước tìm cầu vồng. Gorgeus day! Cuối cùng trước khi hai đứa đi ăn Phở 24, Anne đã mua tặng Zu 1 cái magnet crab rung rinh, hí hí hí!

Một góc Nguyễn Huệ- 1 trong những con đường yêu thích nhất của Zu ở SG.

Photobucket


Hai đứa vừa trở về từ Kim Đô Hotel thì Zu chộp được cái này trên đường về! Ancient Saigon, thật hiếm khi chộp được một SG như thế này!!! Quiet và chỉ thấp thoáng xe cộ. Cực kỳ đáng yêu! Zu rất yêu bức này! ( Chú thích cái vàng vàng nho nhỏ trên đường đó là chú chó mà bác này bán á. Nó đi được bằng cách…đạp xe)


Photobucket

Một góc Highlands Coffee ở Tax. Lần sau sẽ lên thử vị món chè mới ở đây, hé hé!

Photobucket


Còn đây là hai bức tranh của Trịnh Khoa Anne mua đem về mà 2 đứa phải đi bộ rã cả chân giữa trưa nắng mới xem được, hic hic. 1 bức thì ở phòng tranh khách sạn, 1 thì ở Bảo tàng Mỹ thuật, ặc ặc. Và cũng xin giới thiệu luôn, 1 bức 1000USD ( cái phòng tranh này xấu tệ, vậy mà ở đó cũng có nhiều bức famous)

Photobucket


Và bức này 750USD

Photobucket


Ặc ặc, hèn gì những người như mình cùng lắm cũng chỉ mua tranh chép là cùng, huhu. Mà những bức này, chắc cũng được vẽ ra để bán cho người nước ngoài thôi, vì tên của chúng đều bằng tiếng Anh, hơ.Ra trường đi làm 1 tháng có được 750 ko ta??? ặc ặc

À, giới thiệu với cả những ai lâu rồi chưa có đi Phở 24 là hiện giờ đã có COMBO Phở. Mới thấy cái này trên bàn là mình cười rũ rượi, Anne chưa hiểu gì nhìn vô cũng ko thể nhịn được cười (hơi mất lịch sự, nhưng mà không thể nào ko cười thằng cha nào lại nghĩ ra 1 cái COMBO PHỞ cơ chứ. Giờ cái gì cũng phải modernized dzầy mới được sao chớ???)

4h chiều, hai đứa đội mưa tầm tã về nhà. Phải tội đường sá SG gần đây quá ư là…như shit, thành thử chân mình phải vật lộn với nước xi măng và…eo ôi, trong khi trên xe ko phải là bà chị gầy còm của tớ mà là 1 cô nàng đang uống thuốc anti-depression, hức hức

Bà chị về, 3 đứa cùng nhau nấu bữa tối. Coi nè, sắp làm dâu Việt Nam được rồi, éh hé

Anne


Part 2: Bình Dương một ngày đẹp trời

Phần này mới có hot pics lè, hehe. Show trước 1 ít, hum sau show típ.


June 27/08 Thương mẹ thương con

Con thương mẹ, vì mẹ thương con nhiều quá!

Con đau, mỗi ngày mẹ gọi sáng, gọi chiều, gọi tối

Chỉ một câu thôi, mà sau những cái phì cười con thấy nghẹn ngào

“...mẹ ở xa biết làm chi được…”

Những chữ “mẹ ở xa” mẹ nói thật buồn, thật chậm, thật đau lòng cả hai mẹ con.

Con cảm thấy mình có lỗi vì đã quên mất rằng con phải lớn

Những lời than của con không còn chỉ là lời nũng nịu với mẹ nữa

Khiến mẹ lo lắng hơn

Bởi biết rằng con chưa lớn

Và lại ở xa mẹ biết bao

Có đêm con thức dậy vì đau, rồi lại mơ thấy lời mẹ

Con không biết nữa, cảm giác nhớ và thương mẹ nhiều hơn

Con chỉ ước rằng đã không kể với mẹ về cái đầu gối, về bàn chân, về chuyến đi vừa buồn cười vừa khủng khiếp

Chỉ là những vết thương mấy ông bác sĩ sẽ phì cười…

Cũng tại con luôn quên mất rằng con phải lớn

Hay với mẹ, chẳng bao giờ con quá lớn để hết là con của mẹ…

Con thương mẹ, vì mẹ thương con nhiều quá…


Hình:

Mẹ, con gái mẹ đã 18 rồi, mẹ vẫn không cho con gánh lễ thay cho mẹ ngày Tết

Vì đường trơn quá, con mẹ sẽ ngã

Vậy còn mẹ

Bao nhiêu con đường trơn mẹ đã phải qua, trên vai gánh nặng

Vì các con???

Buồn, nhớ và hôn mẹ nhiều
Chiều SG 27/6/08

Hora!

New opera a/c nè, hehe. Zui quá.