********.......Only Love....**********

Subscribe to RSS feed

Music-Yêu một người

Yêu một người[/ATTACH]

Em có biết con tim em từ lâu đã khắc tên em.
Em có biết em như cơn mưa đến nhanh vội tan.
Anh không níu kéo được đành chờ những cơn gió mang em đến đây.

Tình yêu vẫn khiến bao người đam mê mãi suốt cuộc đời.
Tình yêu vẫn không đến khi bao trái tim luôn vội vàng.
Đợi khi dối lừa nhau chờ khi tan nát con tim mới hay

ĐK:
Yêu 1 người chẵng phải lầm lỗi
Sao lòng người vẫn thường thay đổi
Chuyện buồn sao vẫn là như thế đến với tôi.
Nếu có thể vui được hoài, vậy chẵng có ai buồn, sẽ không ai buồn đâu.

Yêu 1 người chẵng phải lầm lỗi
Sao người yêu tôi lại thay đổi
Chuyện buồn sao vẫn một lần nữa đến với tôi.
Chuyện tình cũ, chuyện tình mới, chuyện tình đã hấp hối trong lòng tôi, có ai muốn vậy..
[/ATTACH]


dow tại đây long.mp3

Bài kiểm tra đầu tiên

7,5 điểm ,đó là bài kiểm tra toán năm lớp 10 đầu tiên của tôi.Không biết các bạn thấy thế nào chứ còn tôi thì vẫn chưa hài lòng lắm với kết wả này,tôi đã hy vọng là phải cao hơn kìa,từ 8 trở lên cơ(7.5 và 8 trông thế nhưng lại khác xa một trời một vực nhỉ ,các bạn có thấy thế không:confused: )Thật ra bài cũng không khó lắm ,thầy cho dưới dạng trắc nghiệm 20 câu làm trong 45 phút ,Nếu mà thầy cho thêm 5 phút nữa để dò bài thì hay biết mấy,có vài câu wá dễ mà không hiểu sao lại đánh sai mới chết,lúc đọc lại thì tức mún ói ke.Khâm phục cái con nhỏ 8.5 thật(vì không được bằng người ta thì mình phải khâm phục thôi:p bigsmile )Phải chi mình suy nghĩ kĩ luững hơn thì chắc sẽ được như nó. thôi không sao,lần nà mới chỉ là học hè , ráng rút kinh nghiệm để dzô năm được 10 điểm p (mong là mong thế thui chứ đề LHP chắc còn khó gấp mấy lần cái lớp học hè này ,không biết trên trung bình nổi không nữa đây.knockout pssst scared p o sad

HY VỌNG MANG TÊN _MANU

Sau hai trận hòa wá thất vọng trước reading và postmouth,cuối tuần này MU lại sẽ đối mặt với một thách thức,một thách thức mà đối với họ lúc này là khá lớn,MAN CITY.Thiếu Rooney,mất cả C.Ronaldo,giờ đây MU chỉ còn biết hy vọng vào những người mới và wuan trọng là những lão làng paul schaul,gíc.Tevez sau một trận ra mắt được đánh giá là không đến nỗi tệ được hy vọng sẽ nhanh chóng hoà nhập và thế chỗ Rooney,có thể nói sự hoà nhập của Tevez vào thời điểm này là wuan trọng bậc nhất khi sau 2 trận wủy đỏ cỉ mới ghi được 1 bàn nhờ công cựu binh schaul.Còn vị rí của Ronaldo thì sao nhỉ,có lẽ ông Fergie sẽ phải điên đầu khi mà vào thời điểm này khó có ai có thể thế tốt vai trò của anh.sự có mặt của anh trên sân phần nào giúp lối chơi của MU linh hoạt hơn với những pha đột phá cá nhân và những cú sút bất ngờ.Tóm lại bây giờ chúng ta chỉ có thể mong chờ,mong chờ vào sự bùng nổ ở thời điểm khó khăn ,để đưa MU trở lại qũy đạo mà việc đầu tiên họ cần làm là giành chiến thắng trong trận derby tới đây.Cố lên hỡi qủy đỏ.

Lại hòa

Thảm hại rồi,không như mong đợi của mình,MU lại tiếp tục hòa.Một trận hòa đáng thất vọng nữa trước postmouth:cry:.Đáng tiếc là trận đấu đó mình lại không được xem,tức thật,mà chắc xem rồi còn tức hơn mad .Không hiểu đá đấm ra làm sao mà lại tệ hại thế.Đúng như lời bình luận viên nói thật: nếu chỉ để nhận những kết wủa hòa như thế này thì số tiền họ bỏ ra trong mùa hè có lẽ là wúa đắt.Vì không được xem trận đấu nên mình cũng không biết được những Tevez,nani..đá đấm ra sao nhưng dù gì MUmà hoà đến hai trận liên tiếp cũng là wá tệ.Vả lại,bàn thắng duy nhất họ có được đến thời điểm này lại là của một cựu binh Paul scâu(mình wuên mất cách viết tên:ko: )mong sao Mu sẽ sớm chấn chỉnh ,sớm tìm lại chính mình để tiếp tục cuộc đua tranh chức vô địch PL cũng như nhiều cúp khác,hay ít nhất là lấy lại niềm tin người hâm mộ trong lúc này:awww: awww awww awww awww 1untitled.bmp

Một ngày chán nản

Một ngày hè lại bắt đầu như bao ngày khác.À ,có lẽ hôm nay hơi khác chút đỉnh là phải dậy sớm hơn mọi bữa để lên trường tập trung.Sáng sớm con mắt mở không ra mà còn phải tự ủi đồ.Hừ,sao hôm nay bố không ủi cho mình nhỉ,thật chánh .Chà, mặc bộ đồ mới vào trông cũng mình cũng tươm tất ghê .Leo lên con "ngựa sắt còi",mình phóng một mạch đến trường,bụng chống rỗng ,à không,chắc vẫn còn chút gì của tô mì gói tối wa mình mới wuất,cũng đỡ.Trừờng mới được sơn lại trông mới ghê nhưng nhìn vẫn rất nhàm chán với cái màu sơn truyền thống đỏ hồng đó.Ồ ,năm nay mình sẽ học lớp 10sn1 ,nghe tên xấu kinh{sao không đặt là 10p1 cho rùi}.Hên wá,hình như lớp này có khá nhiều bạn bè cũ(mà thật ra mình cũng chẳng thân với chúng nó lắm),những bạn bè thân với mình thì lại vào trường khác,hic hic,buồn thật.Đã thế mình còn nghe con VY nó nói là lớp 10sn2 học sẽ đỡ mệt hơn ,rồi lại còn ai học ko tốt sẽ bị chuyển xuống lớp F(hình như là lớp cá biệt .Cái trường LHP này thật mệt ,lại còn bày đặt lớp F với lớp E,chỉ tổ khổ Hs.Kì này học hành không đàng hoàng lớ ớ mình có chân ở trỏng thì rồi đời.Tưởng sao lên trường chỉ để xem danh sách làm mình mất công chuẩn bị wá đi.Ngày 22 đã phải đi học rồi ,cái số tôi nó khổ là thế.Đạp xe về nhà mà chân cứ đờ ra,chắc tô mì trong bụng đã tiu hết rùi,với lại sáng dậy sớm nữa.Về đến nhà wuất liền tô mì gói nữa để áng sống đến trưa.Bùn wá,bùn nhất là chìu nay không đi chơi bóng rổ được ,hai bàn chân mình vừa vỡ bọng nước ra đau wá,số là chỉ tại hôm wa đi chơi bóng rổ mà không chịu mang giày,trời hại rùi.Mới xem xong mấy cái clip tụi pro nó biểu diễn bóng rổ đường phố mà ghiền wá.Hôm nay cũng không có bài nào để làm .Chắc kại ngôi chờ tới chiều bố về, mượn máy chơi FiFa07.máy bố là laptop VGA 128 đàng hoàng mới chơi nổi chứ cái PC NINJA zùa của mình thì chơi nó giựt như điên ,chán,không biết chừng nào mới được nâng cấp máy đây .Thui cũng sắp phải đi học rùi,tận dụng mấy ngày nghỉ cuối cùng để làm gì thì làm cho thoả thích,chứ vào năm học rùi chắc không còn thời gian mà thở ấy chứ(hơi wá)HI HI.:yes cool bigsmile p

HOÀ READING -> thất bại đầu tiên của MU

trân khai mạc mùa giải của MU chẳng mấy khả wuan.Buồn thật,chuẩn bị kĩ lưỡng như thế,tốn bao nhiêu tiền để cuối cùng... hoà.MÀ hoà ai ko hoà, đi hoà một cái đội thứ yếu như Reading thì đau khổ wá.mad .Cũng phải nói mùa giải này chắc ko thể dễ dàng với MU được khi mà các đối thủ đã dè chừng họ và có cách chống trả.VD như trận hôm wa đấy,khốn nạn cái thằng reading,nó chấp nhận đá nửa sân,mà chả phải nửa sân nữa,nó co về cả 11 đứa trong cái vòng cấm địa thì bố thằng nào mà đá vào:D .Một nguyên nhân nữa co lẽ doMU hôm wa thiếu hẳn 1 tiền đạo đích thực sau khi Rooney phải rời sân khá sớm do chấn thương.Điều tốt nhất mà MU thể hiện là hàng tiền vệ phối hợp tương đối tốt ,còn hậu vệ thì chơi khá chắc chắn.Nhưng ko sao, devil có lẽ đây chỉ là sự cố nhất thời.Mình tin rằng ở trận sau khi ông Ferguson đã ngộ ra về hàng tiền đạo thì MU sẽ lại tung hoành.CỐ LÊn MU:hat: yes sing party
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31