Ăn-Học-Thi
Sunday, May 10, 2009 4:47:00 PM
1.Ăn.
5h30pm còn nhấp nhổm ở cty, thò cổ vọng từ tầng 2 xuống nhờ bvệ dắt hộ xe ra để phi tới trường.
Khoảng 5h40 thì có mặt ở cổng phụ, chỗ khu gửi xe. Muộn 10p rồi. Ms Sáng thể nào cũng điểm danh rồi,
Tặc lưỡi, tạt vào làm cái bánh giò cho ấm bụng. Từ bữa trưa đến giờ đã có tí tinh bột nào vào bụng đâu.
7hpm cô cho nghỉ giải lao 15p. Ba đứa lao phăm phăm bốn tầng lầu xuống, vứt toẹt xấp đề thi từ năm trước vào hàng photo, rồi lượn ra quán trứng vịt lộn ngải cứu. Cháu 3 cái! (uhm, là mỗi đứa một cái thôi!)
Ăn xong, quẹt mũi, Quỳnh cù bảo: Ra kia làm mấy cái bánh mì HP nữa thì vừa nhể?
Ờ.
Dưng mà hôm nay dân tình ai cũng đói sao ớ. Hết hàng!
2. Học.
Ngày nào đi học mình cũng buồn ngủ. Nên kiếm đủ thứ chuyện buồn cười, nhí nhố để chọc mọi người cho đỡ "vật". Xóm nhà lá hôm nào cũng như rang ngô. Một tay Quỳnh cù cứu cả bọn mỗi khi cô gọi bất chợt. Có lần cụ Đồng còn cầm nguyên tờ bài tập của Quỳnh cù lên bảng, làm bài như thật, hớ hớ.
3. Thi.
Ối dồi ôi, thi dồi!
SBD 304 nhưng là vi trí số 1 của phòng. Cấm có ngọ nguậy được tí nào. Ngọ, nhắc. Nguậy, lườm.
Sém cả mặt.
Ngồi vị trí gần đài nhất mà ko nghe thấy gì hết. Chỉ thấy ù ù, ồ ồ. Rứa thì được mấy điểm Nghe, hỉ?
Quỳnh cù làm bài xong, đứng dậy nộp bài đi thẳng. Nộp chỉ sau em Chung Thủy và Bích Thủy. Đúng là đáng mặt bộ 3 cao thủ.
...
Còn cái gọi là tiếng Anh chuyên ngành nữa thì xong. Không biết mình có phải gặp lại ai trong số 3 Ms: Ms S, Ms Minh, Ms Thư không? Cầu trời là Không!
5h30pm còn nhấp nhổm ở cty, thò cổ vọng từ tầng 2 xuống nhờ bvệ dắt hộ xe ra để phi tới trường.
Khoảng 5h40 thì có mặt ở cổng phụ, chỗ khu gửi xe. Muộn 10p rồi. Ms Sáng thể nào cũng điểm danh rồi,
Tặc lưỡi, tạt vào làm cái bánh giò cho ấm bụng. Từ bữa trưa đến giờ đã có tí tinh bột nào vào bụng đâu.
7hpm cô cho nghỉ giải lao 15p. Ba đứa lao phăm phăm bốn tầng lầu xuống, vứt toẹt xấp đề thi từ năm trước vào hàng photo, rồi lượn ra quán trứng vịt lộn ngải cứu. Cháu 3 cái! (uhm, là mỗi đứa một cái thôi!)
Ăn xong, quẹt mũi, Quỳnh cù bảo: Ra kia làm mấy cái bánh mì HP nữa thì vừa nhể?
Ờ.
Dưng mà hôm nay dân tình ai cũng đói sao ớ. Hết hàng!
2. Học.
Ngày nào đi học mình cũng buồn ngủ. Nên kiếm đủ thứ chuyện buồn cười, nhí nhố để chọc mọi người cho đỡ "vật". Xóm nhà lá hôm nào cũng như rang ngô. Một tay Quỳnh cù cứu cả bọn mỗi khi cô gọi bất chợt. Có lần cụ Đồng còn cầm nguyên tờ bài tập của Quỳnh cù lên bảng, làm bài như thật, hớ hớ.
3. Thi.
Ối dồi ôi, thi dồi!
SBD 304 nhưng là vi trí số 1 của phòng. Cấm có ngọ nguậy được tí nào. Ngọ, nhắc. Nguậy, lườm.
Sém cả mặt.
Ngồi vị trí gần đài nhất mà ko nghe thấy gì hết. Chỉ thấy ù ù, ồ ồ. Rứa thì được mấy điểm Nghe, hỉ?
Quỳnh cù làm bài xong, đứng dậy nộp bài đi thẳng. Nộp chỉ sau em Chung Thủy và Bích Thủy. Đúng là đáng mặt bộ 3 cao thủ.
...
Còn cái gọi là tiếng Anh chuyên ngành nữa thì xong. Không biết mình có phải gặp lại ai trong số 3 Ms: Ms S, Ms Minh, Ms Thư không? Cầu trời là Không!







