Entry for April 17, 2009
Friday, April 17, 2009 4:00:00 PM
Ăn trưa ở Sen Tây Hồ.
Ăn gần xong thì thấy nước mũi bắt đầu chảy, mũi ngứa kinh khủng, hắt hơi như bắn súng.
Trên đường về, tranh thủ ngủ được tí, nước mũi chảy ướt hết 2 cái khăn giấy mang từ Sen về.
Cố đi spa bằng được vì lần trước cũng ốm ốm, đi về thấy khỏe hơn nhiều.
Giờ thì nghẹt mũi, buồn ngủ.
Nghĩ đến mai bắt đầu 2 ngày cuối tuần với lịch đi học, đi làm kín đặc mà nản!
Ăn gần xong thì thấy nước mũi bắt đầu chảy, mũi ngứa kinh khủng, hắt hơi như bắn súng.
Trên đường về, tranh thủ ngủ được tí, nước mũi chảy ướt hết 2 cái khăn giấy mang từ Sen về.
Cố đi spa bằng được vì lần trước cũng ốm ốm, đi về thấy khỏe hơn nhiều.
Giờ thì nghẹt mũi, buồn ngủ.
Nghĩ đến mai bắt đầu 2 ngày cuối tuần với lịch đi học, đi làm kín đặc mà nản!







