Tớ học Ngoại ngữ như thế nào?
Friday, March 20, 2009 3:28:00 AM
Dạo này đi học, tớ hay buồn ngủ. Hôm nào đến lớp cũng vật vờ, vạ vật rất sầu thảm. Cái mặt mình thì tự tưởng tượng cũng thấy là trông sẽ ngu ngu hơn mức bình thường. Kẻ nào không có được sự tự tin, tự tại cũng thường như vậy thôi.
Nhưng mà cái gì khiến tớ đâm ra “đánh mất mình” như thế?
Xin thưa là tại cái thằng có tên là: Ngoại ngữ nâng cao và Ngoại ngữ chuyên ngành!
…
Hành trình học Ngoại ngữ của tớ nếu kể về thời gian thì nó “hoành tá tràng” lắm. Nhưng cái sự học đâu chỉ lấy thời gian mà đo đếm được sự tiến bộ. Thế nên đến giờ, trình độ “tiếng nước ngoài” của tớ vẫn lẹt đẹt y như hồi lớp 5 khi tớ bắt đầu làm quen với nó vậy.
…
Mà tớ đâu có lười nhác gì cho cam? Hay nói đúng là tớ đã cố gắng chăm chỉ đấy chứ!
Thì đấy, suốt những năm ĐH, luôn có người hối thúc, nhắc nhở tớ học tiếng Anh mỗi ngày. Photo tài liệu này, hướng dẫn làm bài này, mỗi ngày gửi cho 5 từ mới bắt học này, lo lắng cùng tớ trước mỗi kì thi này,… Thế nên, hồi đó, các kỳ thi tớ qua ngon lành. Cô bạn thân còn có phần ngưỡng mộ ý chứ!
…
Rồi dần dà, đi làm, tớ bỏ bẵng đi. Cũng một phần vì không thích nó. Trước siêng học là vì phải thi và có bạn học cùng. Đi làm rồi, đụng đến từ nào mới, lại tra luôn từ điển, xong việc lại quên mất teo.
Nên giờ đi học lại, thấy như bắt đầu lại vậy.
Giáo viên nói nhanh như gió, các đối thoại ít khi dịch sang Việt ngữ nên tớ nghe “như vịt nghe sấm”. Mà nói thế cũng không đúng, oan cho con vịt. Có khi nó nghe sấm còn biết được là trời đang mưa. Tớ nghe GV nói, tớ không biết cái gì vào cái gì sất cả. Tệ thế chứ!
Mà khi tớ không hiểu bài, tớ ngồi học, toàn ngáp thôi. Tệ nữa chứ!
Tụi tớ có cái lịch kiểm tra dày đặc cho môn này. Lo quá cơ! Quỳnh Cù ơi, kíu bạn Đông!![]()
___________
Có cái ảnh này, béo híp cả mắt, thế mà gửi cho bạn ấy ấy, bạn bảo “đẹp quá!”. Lại còn tự đổi tên cho file ảnh là “Dep.jpg”. Chết cười vì sung sướng!
(à, dạo này tớ chẳng post được ảnh lên blog, nên mỗi bài câu một tấm, hí hí
)








