3 năm và 1 sự thay đổi
Monday, March 16, 2009 4:23:00 AM
Nhân việc có một người bạn than phiền về việc cái mũi bị viêm xoang nặng quá, cứ thay đổi thời tiết một tí là “xoành xoạch”; tự dưng tớ nhìn lại mình và thấy là sau gần 3 năm đi làm, kể ra với tớ cũng có một điều đáng mừng: Tớ không hay ốm vặt nữa.
Quyển nhật kí viết cho 4 năm ĐH dày đặc những câu chuyện ốm. Hầu như lần thi nào cũng ốm. Kinh khủng nhất là mùa hè năm thứ 2 ở với Vân Xồm trong một căn phòng trọ bé bằng hộp diêm, nóng điên đảo. VX tốt bụng toàn giành lấy việc đi chợ, thổi cơm, giặt đồ để tớ không phải phơi nắng. Vì chỉ cần ló đầu ra là sau 30p, đau đầu, sổ mũi ngay lập tức. Hồi đó, trong nhà bao giờ cũng có mấy chậu nước để ngay trước quạt điện, nếu không gió từ đó sẽ nóng như được thổi ra từ bếp lò vậy. Cám ơn tấm ân tình của VX, tớ chui vào gầm bàn, nằm học bài và đọc Teppi cho đúng đến sáng ngày thi. Hoàn hậm hực: thế mà cậu vẫn thi ngon, lạ kì nhỉ?
Rồi về lại nhà cũ, mát như phòng máy lạnh. Tớ không ốm vì nắng nữa. Tớ ốm hình như vì biết có người lo cho mình. Chắc tính tớ cà chớn nên cơ thể tớ cà chớn theo. Cứ một tuần thì ốm 2-3 ngày. Sổ mũi thòng lòng, hắt hơi như bắn súng liên thanh, ho như cuốc và vật vờ như cái bóng.
Tốt nghiệp ĐH đi làm, những tháng đầu tiên vẫn cứ giữ nguyên mật độ ngày ốm. Hộp giấy trên bàn làm việc chỉ 2-3 hôm là hết. Sếp bảo: kinh khủng quá em ơi! Có lần Khánh cối phải đưa về, rồi mua cháo mang tới. Ở một mình, sợ nhất là ốm. Sợ mình nằm xuống, rồi cứ thế nằm luôn…
Rồi dần dần, mỗi tuần bớt đi một chút, mỗi tháng bớt đi một chút, các trận ốm thưa hơn, nhiều khi thay đổi thời tiết cũng không xi-nhê gì.
“em có cách gì thế?”
“thực ra không phải cách gì khó khăn cả đâu. Em làm việc nhà nhiều hơn, tự giặt đồ, tự quét dọn, rảnh thì tập thể dục. Ăn khá hơn, uống C mỗi ngày. Đặc biệt là chẳng bao giờ để cho mình lạnh. Cả mùa đông, không ngày nào em không quàng khăn. Và hầu như là luôn mặc áo len cao cổ. Và tắm nước nóng mỗi tối. Vậy thôi!”
Giờ thì tớ chỉ hay mệt mỗi khi đi đâu xa về thôi…
…
Nên tươi như thế kia kìa!








