My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Cán bộ bận bịu đi học

Tớ có một bạn mới, ở lớp cao học, quen nhau nhằm một hôm tớ đi học muộn. Đi học muộn nên tớ không thể chạy ù vào cái tổ xinh xinh của tớ ở bàn 3, vì tớ không đủ dũng cảm lượn qua mặt thầy với tiếng nện giầy “cộp cộp cộp”.

Rồi bẵng đi rất nhiều ngày tháng… Tự dưng đến trước ngày thi + nộp tiểu luận 5 ngày , bạn í mới gọi điện cho tớ để xin tớ fax giúp bộ câu hỏi ôn tập và các dạng đề tiểu luận. Tớ choáng tập 1 vì cái này tụi tớ có trước tết cả 2 tuần lận. Giờ Tết đã qua từ lâu, chắc bạn í mới sực nhớ. Ợ!

Tớ fax xong thì bạn í nhắn tin xin nick. Thế là bắt đầu chuyện trò, và nội dung câu chuyện thế này này:

Tớ: Ấy bận lắm hay sao mà không thấy đi học?

Tớ: lại còn không biết đề thi nữa thì …

Bạn í: Ừ, tớ bận lắm, đi làm về rồi còn phải nấu nướng, giặt giũ nữa

Bạn í: Nhà lại xa nữa

Bạn í: Mà tớ đi xe ga, tốn xăng dã man

Tớ: Nhà ấy ở đâu?

Bạn í: Cầu giấy

Tớ:

Tớ: tớ còn ở tít Khu 8/3 mà đi làm ở Trung Hòa, rồi sang trường mình học đấy

Tớ choáng liền lúc 3 tập.

(còn choáng thế nào, chắc các bạn biết nhỉ, chả cần nói, hí hí. Chú thích là trường tớ ở quận Thanh Xuân)

Lại bẵng đi mấy hôm, chiều nay khi tớ họp xong, xuống phòng làm việc thì nhận được tin nhắn: “ấy ơi, học Ngoại ngữ ngày nào, phòng bao nhiu?”

Tớ choáng tiếp tập 5.

Vì chúng tớ phải xem lịch học vào cái ngày thi +nộp tiểu luận, và phải xem tương ứng với ngành học + Tiếng đăng kí học, vì lớp NN phân nhỏ lắm. Tớ làm sao biết được nhỉ, vì đến bạn í còn không biết bạn í học lớp nào mà. Hơ hơ, mà tụi tớ đã đi học NN từ hôm qua rồi! Tớ hỏi lại bạn í có học giống tớ không, nếu giống thì 414 Giảng đường C, các ngày 3-5-7 nhé! (tớ sợ là vì không đi học, bạn í cũng chưa chắc đã đăng kí vào bảng danh sách để phân lớp).

Chắc tớ còn choáng tập 6, tập 7, tập vvv nữa. Nhể?