My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tết thứ 3 của Cún

Tết thứ 3 của Cún magnify
Tết thứ nhất: ton ton bé tị tì ti, mới có hơn 4tháng, chưa biết gì là Tết. Chưa biết bánh chưng, chưa biết pháo hoa, chưa biết lì xì.

Tết thứ 2: ton ton gần 17 tháng, đã biết nhiều thứ nhưng:
- chưa biết chúc Tết ông bà
- thấy pháo hoa thì sợ, khóc đòi mẹ bế
- chưa biết nhai nên chưa ăn bánh chưng -> chưa biết thế nào là bánh chưng
- ai lì xì cho là khóc "không lấy, không lấy, không mà... thì thôi!"

Tết thứ 3: ton ton 29 tháng (2 tuổi 5 tháng), ton ton bắt đầu biết nhiều về Tết. Như thế này này:
- Nghe chị Xuân Mai hát "tết tết tết tết đến rồi..." cu cậu chạy một mạch ra, dí sát miệng mình vào mặt mẹ, hí hửng bảo: "mẹ ơi, Tết đến rồi!"

Ờ há, Tết đến rồi đó, ton ton!
- Cu cậu đã bắt đầu biết ăn cơm hạt mà không cần trộn nước canh khoai mỡ hoặc canh rau đay (trơn trơn, để chỉ phải nuốt) nên đến Tết cũng đòi "ton ăn bánh chưng!". Năm nay, ăn bánh chưng và ăn giò, cu cậu đã biết xiên một chiếc đũa ngang qua và cầm ăn rất sạch sẽ, hehe
Ton ton giỏi vụ này quá! Có bữa, ton ton ăn hết 1 chéo bánh chưng (1/8 chiếc)
- Tiến bộ nhất phải kể đến chuyện nhận lì xì.
Thay vì khóc thét lên như năm ngoái, năm nay cu cậu đã biết trong đó là tiền, mà tiền thì thích lắm (vẫn hay nghịch ví dì mỗi khi dì về). Vậy nên, có khi mọi người vừa mới lấy lì xì ra là đã "ton xin ông, ton cạm ơn ông" rồi cầm đưa thẳng cho mẹ "đây, mẹ" làm mẹ Thu hắn nhiều phen xấu hổ, hí hí
- Đặc biệt, đêm Giao thừa, bố mẹ hắn bấm điện thoại xuống nhà ông bà, nhắc câu đầu là hắn tự chúc được "ton chúc ông bà, các bác, dì mạnh hẻ, hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giọi, vâng lời ông bà bố mẹ hầy cô" hớ hớ hớ, đây là bài bà Ngoại dạy, giờ hắn áp dụng ngon không?
Mà cả ba bữa cúng tổ tiên ngày Tết là ba bữa hắn đợi cho ông Ngoại cúng xong là xông vào, quỳ dưới thảm ở nền nhà "lạy cụ phù hộ cho cháu mạnh hẻ hay ăn chóng lớn, chăm ngoan học giọi, vâng lời ông bà bố mẹ hầy cô"

Mà những chuyện này có ai dạy hắn đâu?
...
Thế đấy, đón cái Tết thứ 3, thằng ton ton của Dì khiến cả nhà ngạc nhiên lắm, và nhiều phen cười vỡ bụng, khà khà khà. Vậy mà mới năm trước, ton ton còn khệnh khạng, đi chưa vững như ảnh kia kìa,
Giờ gọi điện về, hỏi "nhớ Dì không" - "nhớ" - "nhớ thế nào?" - Nghĩ một lúc "yêu"
Ừ, thì yêu ton ton chứ!