Ông Công ông Táo
Monday, January 19, 2009 1:28:00 PM
Mấy năm nay rồi, năm nay mới lại được về nhà vào ngày tiễn ông Công ông Táo.
Những ngày cuối năm, miền Bắc lại thay đổi không khí, từ gió bấc hanh hao sang gió đông lồng lộng khiến ai cũng thấy mệt mỏi. Mẹ cũng ốm, Cún cũng ốm. May mà có vợ chồng anh chị 2H về nên không khí gia đình cũng xôm tụ.
Cỗ cúng ông Công ông Táo nhà mình có: bánh chưng, xôi, giò lụa, chả nem, thịt gà, thịt bê xào, canh xương thập cẩm, miến nấu lòng gà. Riêng món dạ dày có trong thực đơn nhưng không mang cúng được.
Và tất nhiên là có 1 ông cá Chép vàng.
Cận cảnh cá Chép:
Bố cúng xong thì 3 anh em dắt díu nhau đi thả cá ở sông. Sông này ngày bé anh Hạ hay tắm lắm đây. Mình cũng có mấy lần được ì oạp ở đó. Vì không biết bơi nên bố mẹ hãi lắm, mỗi khi mình chạy biến ra chỗ này...
Nịnh mãi chị dâu mới cho chụp ảnh đây, mà cũng chỉ là chụp nghiêng nửa mặt (chắc sợ xấu, hí hí
Anh Hạ đảm nhiệm việc thả cá:
Chả biết OCOT nhà mình báo cáo những gì...
Chắc là báo cáo trận ốm lịch sử của Thu. Chị nằm viện đúng từ m4 tết đến hết tháng Giêng. Lo lắng, sợ hãi là tâm lý thường trực trong suốt cả tháng đó, của cả nhà.
Chắc là báo cáo việc bố mẹ xây thêm khu nhà mới, có thêm tivi mới to đẹp hơn.
Chắc là báo cáo việc mình đi học (và vì thế nên chuyện bố mẹ giục vẫn cứ là kế hoạch dài dài...)
Chắc là báo cáo việc 2 bác TX chuyển nhà ra chỗ mới để làm ăn cho dễ
...
Chắc là thế thôi
Mình mong là sang năm, OCOT báo cáo toàn chuyện vui...








