My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tất niên

Phần I: Ăn - Khách sạn Sheraton

Còn hơn 1 tuần nữa mới đến Tết nhưng vì sang tuần 2 sếp đi công tác nên Cty sẽ tổ chức tất niên sớm cho mọi người. Nhớ tầm này năm trước, HN lạnh dễ sợ, mưa dầm ẩm ướt, và tất niên Sami nhỏ gọn, đơn giản ở "Ngon" Phan Bội Châu... Vậy mà, đã lại một tất niên nữa. Có điều năm nay hoành tráng hơn, ở tận Sheraton 5 sao nhé!

Lối vào sảnh chỉnh rất rộng và đẹp, có cả một cái cổng xây theo kiểu cổ:

Photobucket
Mặt chính diện:

Photobucket

Đi đến đâu, điệu đến đó, hí hí

PhotobucketPhotobucket

Sảnh chính được trang trí rất ấm áp khiến cho cái giá lạnh của mùa đông như bị đẩy lùi:

Photobucket

Mọi người tập trung để chờ mấy sếp, vì các sếp toàn lái xe, nên làm sao vào nhanh bằng đám nhân viên này được, hớ hớ

Photobucket

(đố ai nhìn ra được bạn Đ trong số ấy?)
Ánh sáng vàng rất ấm, đẹp, và lung linh nữa

Photobucket

Nhất là nếu bạn ngước nhìn lên, sẽ thấy cái trần nhà lung linh như được khảm bằng hàng ngàn mảnh đá quý:

Photobucket
Nhưng mà thôi, đói quá rồi... Sáng nay hầu như mọi người đều không ăn sáng , mà đã làm việc miệt mài, họp hăng hái tiêu tán hết năng lượng rồi, phải nạp thôi...
Photobucket

Có rất nhiều món ngon. Mình chọn súp tôm nấm, đùi cừu hấp, tôm hấp, ngao hấp, lơ xanh xào nấm và xà lách cuộn để ăn cho lượt đầu. Tất cả những thứ ấy, mình chỉ lấy mỗi thứ 1 tí tẹo thôi, để nêm nếm cho được nhiều. Đùi cừu mềm và ngon, những thứ còn lại thì bình thường như ở chỗ khác, riêng súp tôm thì mặn kinh dị. Lượt đầu chắc do đói quá nên quên ghi lại hình ảnh, ẹ ẹ.
Lần 2 mình chọn ghẹ, cá hồi xông khói và thịt bạch tuộc.
Ghẹ đây:

PhotobucketPhotobucket

(người đẹp gặm ghẹ, bị chụp ảnh xấu hổ quá, nheo mắt lại, hehe)

Cá hồi và bạch tuộc đây:

Photobucket

Riêng bạch tuộc (cái miếng gần giống miếng mực) thì đã được cảnh báo trước là khá khó ăn. Nhưng vì từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên thấy nên ráng gắp một miếng nhỏ, lấy dao nĩa dằn ra thành 4 miếng nhỏ nữa. Nhưng chỉ có thể nhắm mắt mà nuốt được một miếng chứ không thể ăn tiếp được. Vị kinh khủng lắm, gì như tanh, như gây... Kinh! Ghê miệng quá nên thôi luôn, không ăn nữa, dù dự định sẽ ăn thêm 1 lát nhỏ cá ngừ nếu chưa no quá.
Tráng miệng phong phú vô cùng. Mình chọn kem tươi và kem nướng, thêm một miếng bưởi da xanh nữa
Đây là 2 món kem:

Photobucket

Thực ra kem không có nhiều chocolate như thế này đâu. Là mình thích thứ đó nên múc thêm tưới vào đó. Ngon nhắm! Tụi mình ăn xong thì còn tươi tỉnh để tám chuyện, chứ sếp Minh thì cứ tranh thủ chống tay ngủ luôn một giấc. Nghĩa làm trò để chị Thư chụp ảnh:

Photobucket

Gần hơn tí nữa:

Photobucket

Hehe, bữa tất niên đến đây là hết. Hoành tráng nhưng không mấy vui vì đẹp quá, lịch sự quá, mà mình thì thích dân dã và xô bồ một tí cũng được. Thế vui hơn!
Bonus thêm bức ảnh em Thúy, vợ sếp Văn điệu trong WC. WC 5 sao có khác, đẹp mê hồn luôn

Photobucket
Đẹp thế, tụi mình thì thích, nhưng chị Dung thì chắc là không vì chị ý bị nước rửa tay phịt thẳng vào mắt, báo hại một phen lau, rửa kinh hoàng, hehe

Phần II: Hát