Vườn Ngoại
Wednesday, January 14, 2009 5:21:00 PM
Cậu Cún này được cái rất là mê vườn bà Ngoại. Thật ra khu vườn cũng chả đẹp gì đâu (ấy là Dì nghĩ thế) vì nó quá bé để thành khu vườn ăn trái hoành tráng giống vườn ông Ngoại bác Bơ. Vườn nhà bác, ngày cưới bác Hạ dì đã đi cả tiếng chả hết. Còn vườn nhà bà dù đủ các loại cây trái từ vải, nhãn, ổi, chanh leo, mía, khế, mít, bưởi,... nhưng thực ra rất nhỏ. Đã thế, nhà mình lại được xây giữa vườn thành ra nhìn vườn bị cắt xẻ hẹp lắm.
Nhưng thế có sao đâu!
Cốt là ở đó vẫn có mảnh ao bé tí tẹo thả bèo tím và chứa nước tưới cho cả khu vườn. Mảnh ao đó đã bao nhiêu trưa bà Ngoại dẫn Cún ra câu cá bằng cái cần câu bé tí, buộc sợi chỉ tượng trưng. Chả có con cá nào, nhưng những ngày đầu Mẹ đi làm cũng ko khiến Cún khóc nhiều vì nhớ...
Cốt là ở đó có mấy cây vải, cây nhãn mà hết mùa quả, ông Ngoại la cành, Cún hôm nào cũng đòi "Sơn đi hiếm hủi" (kiếm củi) về chất đầy góc bếp phụ của Bà. Mà Cún nhặt được củi thật, những cọng lá cành bé tí, con con...
Cốt là ở đó vẫn có những bụi cây cảnh mà ông Ngoại trồng, có chăm chút nhưng ít tỉa tót vì ông thích chúng um sùm và tự nhiên như vậy... Để Cún bắt chước cũng hay bảo: Cây đào này bác Hạ mua bị sâu rồi! hay Hoa gì đẹp hế! Vạn tuế của ông bị "muội" trắng hế!...
Cốt là ở đó vẫn có những bụi rau bà trồng, và Cún thì thích "tưới" nước bất kể lúc nào mắc tè...
...
Quê mình mùa này lạnh lắm. Bà Ngoại hay bảo: mùa cây khô lá vàng. Nên hình như chỉ Vạn niên thanh là um tùm nhất...
Và Cún vẫn cứ chạy một mạch ra khoảnh vườn trước nhà, nơi ông Ngoại trồng mấy cây ông thích, khi Dì bảo: mình chụp ảnh nhé!
Đây, Cún lớn rồi đây...








