My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Đi thi

Ừ thì học chán thì cũng phải thi thôi. Mình thì mình thích cứ học cho có kiến thức, thi cử làm gì, sách nhiễu, tốn kém, mệt mỏi,...
Nhưng không thi, biết đâu mà đánh giá năng lực người học?
Thế nên, dù không muốn, thi cử thì vẫn phải thi cử thôi!
...
Trước buổi thi một ngày, vẫn chưa học được chữ nào... Thế nhưng khi lớp trưởng hỏi ý kiến cả lớp, đại để là sẽ "đi" thầy để thầy giới hạn đến mức ngắn gọn nhất có thể, mình đã cự: "để học hết đi!" Ờ, trước nay tui đi học, đã bao giờ lo lót chạy chọt để thầy giúp đỡ cái gì khi thi cử đâu. Cứ đằng thẳng mà thi, không thi đi được thì thi lại. Mà nói thiệt chứ cả 4 năm học ĐH, tui chỉ có thi lại 1 lần Thể dục, 1 lần quân sự chứ chưa biết thi lại môn nào khác, dù khoai, dù khó. Vậy cớ gì lần này lại khác?
Thật may là thầy tui cũng là một thầy giáo đáng kính trọng, thầy có đến lớp theo lời mời của mấy anh chị nhưng thầy chỉ giải đáp thắc mắc, tuyệt nhiên không gợi ý đề, không giới hạn gì hết. Nên tự mình thấy vui vui. Vì như thế là việc học của mình còn có giá trị, .

Mai thi rồi nhưng H mới ở Sài gòn ra và mai sẽ lại bay vào. Thế thì phải đến chơi với nó một tối, ngủ lại với nó một đêm. Nửa năm rồi, có rất nhiều chuyện muốn nói . Vậy là đêm nay cũng sẽ không rờ tới sách vở!
Học bài nguyên một buổi sáng hôm sau, rồi nằm ngủ một tí tẹo, 2h chiều lên cơ quan họp phòng để còn bàn kế hoạch trực Tết. Nhận trực nguyên một ngày M2 . Xong, tất tả đi thi, cười xớ rớ như ... hâm. Dù tự mình cố nhớ, cũng ko còn phân biệt được nội dung học thuyết của các ông Democrit, Arixtot, Platon, Đề-các, Heghen,...
Thế nên.
Thế nên, khi nhận bài thi, thấy có 2 câu: một câu vào Nho giáo, một câu vào Đề-các thì bản thân đã biết mình chỉ làm được một nửa thôi, nửa còn lại phải ngồi chơi xơi nước chè, hè hè . Nói thật, cái ông Đề các này, nếu có nhớ, tui chỉ gắng nhớ được câu nói bất hủ của ổng "Tôi tư duy tức tôi tồn tại". Hết.

Đi thi, không làm bài được như ý, nhưng cứ cười như được mùa vậy . Vì kỳ thi nghiêm túc, thầy nghiêm túc, trò nghiêm túc, giám thị nghiêm túc. Chả có coi cóp, chả có tiêu cực như lúc đầu mình lo. Lạy trời, cứ thế đi! Chứ phải nộp tiền đi thầy để thi cho tốt thì một mặt tui không thích, tui áy náy với cái bằng sau này mình sẽ nhận, một mặt thì ớn vì làm quái gì có tiền mà ... nộp!

hờ hờ hờ, Triết ơi là triết! Còn 2 lần gặp nữa cơ, mệt xế!


11.01.09