Thèm ngủ thế nhẻ?
Wednesday, January 14, 2009 5:12:00 PM
Không biết 2 ngày hôm nay là ngày gì mà buồn ngủ khiếp vậy!
Sáng nay đi học, ngồi toàn ngáp, khiến bạn Mai buồn ngủ lây. Giờ thì về làm việc một lát mà đầu nặng, mí mắt nặng (tất nhiên bụng cũng nặng nốt, vì vừa chén 2 quả cam chấm muối ớt,
)
À, uhm, thực ra thì cũng không phải không có lý do.
Đêm hôm tết DL, phải trực. Vừa ngó công việc vừa tranh thủ học bài; lại cho em An đi ngủ trước vì hệ thống cũng ổn, không phải canh chừng nhiều. Đến hơn 3h sáng thì gọi An dậy, nấu cho em An bát miến bò, mình thì ăn nửa bát mì cũng với thịt bò, vì lúc trước mới ăn 2 quả trứng ốp-la rồi . Ăn xong, định đi ngủ ngay nhưng no quá không ngủ được. Dặn em coi chừng công việc, có gì trục trặc thì xử lý rồi ghi lại vào sổ. Rồi cầm điện thoại theo, xuống gác xép ngủ để mai dậy sớm. 4h sáng.
8 giờ sáng phải mò dậy vì đã hẹn về đưa em chồng của em họ đi khám bệnh. Mắt vẫn cay xè vì thiếu ngủ. Trời lại lạnh cắt da. Phóng xe 8km về đến nhà, lại đi ngược lại 2km nữa để ra BV Bạch Mai. Ngồi trong phòng chờ mà chỉ ước đây là cái giường để có thể nằm vật ra, ngủ thẳng. 10h30 thì xong mấy việc cần thiết trong buổi sáng, về nhà nghỉ để chiều chị ý đi siêu âm và lấy kết quả bs nữa là xong.
Đi chợ, mua đồ về làm chả nem vì lâu chưa ăn, lại mua thêm con cá nấu canh chua. Mấy chị em ăn xong thì hơn 12h. Dọn dẹp nhà cửa một tí, ngồi chơi thêm lúc nữa rồi lại ra BV tiếp. Chị ý bảo em về đi, chị số 102 nên chắc lâu mới xong. Ai dè, số 102 nhưng sáng người ta đã làm xong đến 100 rồi. Thế nên, vừa về đến nhà, cho quần áo + xà phòng vào chậu thì có điện thoại bảo: em ra đón chị. Ừ, thì đi. Tiện thể chả mấy khi chị lên HN, đưa chị đi Big C chơi, thích thì mua sắm gì thì thoải mái mua sắm. Cuối năm, nhiều hàng rẻ lắm,
4h30 mới sực nhớ, buổi chiều phải đi làm, . Nên vội vội vàng vàng đưa chị ý ra ga. Đoạn đường từ Trần Duy Hưng tới Long Biên xa thật. Đúng là xuyên thành phố. Lại phải ngược lại đúng quãng đường như thế nữa. Muộn làm. Nhưng ko sao, các sếp đi vắng hết òi,
Làm việc một mạch đến 10h pm. Định bụng về nhà để xử lý nốt chậu quần áo thì em Nguyên cản vì trời đêm lạnh quá. Ừ thì ở lại. Thế là lại phải gần 12h mới ngủ vì buôn chuyện một lúc, học thêm một lúc nữa. Sáng ra phải dậy sớm đi học mà ko dậy nổi. 8h mới lóp ngóp bò dậy, uýnh răng rửa mặt xong phóng tới lớp. Thầy đã đang giảng bài và Mai mèo thì ghi được 1 mặt giấy òi. Mình vừa nghe giảng vừa ngáp.
11h được nghỉ, lại phóng xe 8km về nhà, xử lý đống quần áo tồn đọng đó, ăn vội vàng bát cơm, rồi lật đật đi tiếp. Rẽ qua Thái Thịnh mua sữa cho Sơn, và tiện thể sẽ mua thêm bánh rán cho mọi người, nhưng họ chưa bán. Lật đật đi tiếp đến gần cơ quan mới dám rút tiền. Đến cổng cq là 1h30 pm. Quá muộn!
Giờ thì ngồi đây, miệng ngáp ngáp, mắt líu ríu, đầu nặng, tay quờ quạng type mấy dòng nhạt thếch này để đỡ buồn, hê hê
Với cả, để biết là mình buồn ngủ không phải vô cớ, nhẻ?
Giờ thì sẽ đi pha một tách cafe và nhâm nhi thôi
Đêm nay phải thức...







