My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Noel 2008


Noel thì đã qua rồi, bánh khúc cây nhiều thế cũng đã ăn hết sạch sành sanh rồi. Nhưng giờ thì mới kể chuyện Noel được. Thực ra cũng không có chuyện gì nhiều nhặn, chủ yếu post một tí hình gọi là kỉ niệm thôi (đang học thi, bận quá, hic hic)

Trúng hôm Noel ấy, chả biết đầu óc em có vấn đề gì không mà quên tịt, cứ nghĩ mình được nghỉ nên nằm ngủ không cần biết đến giờ giấc. Mãi đến hơn 8h, có một đồng chí bên GQKN của VTL gọi điện nhờ lấy số liệu giúp mới chợt sực tỉnh cơn mơ, quáng quàng gọi điện tới Cty xin phép đến muộn. Trong lòng bớt vui đi nhiều lắm. Nhất là hôm đó, chị Huệ bị tai nạn, cả cty cùng lo. Chụp ảnh thì phải vui nên em vẫn hớn hở thế này đây.

Bên cây thông Noel đã được trang trí cách đây gần 1 tháng:

Photobucket

Chuẩn bị đội mũ để nhập cuộc:
Photobucket

Đứng trước bảng Welcome:
Photobucket

Mấy chị em chụp chung với ông già Noel này:
Photobucket

Em với công chúa Tuyết:

Photobucket

Em với ông già Noel và công chúa Tuyết (ông già này tham uống quá, hic hic)

Photobucket

Còn đây là 2 ông già Noel nhỏ nhỏ, đáng yêu nhất, luôn khiến các bữa tiệc của Sami thêm ý nghĩa:
Photobucket

Bố của 2 ông già kể là: ông già Noel Quang Minh xem nhiều Mr Bean quá nên giờ lúc nào mồm miệng, mắt mũi cũng làm trò y như Mr Bean vậy. Đúng là trong số rất rất nhiều ảnh đã chụp, không có cái nào hắn nghiêm túc cả, he he

Điệu điệu một tí trước cửa vào, trông lung linh ra phết:
Photobucket

Còn đây là Thành đầu bẹp, "thằng con" trong vở kịch sắp diễn của 3 u con mình, hehe
Photobucket



Nói đến kịch, em cũng không ngờ là lúc diễn lại đạt được thành công ngoài sự mong đợi đến như thế. Vì kịch thì mấy anh em tự chế, tự biên tự diễn luôn. Tập cũng không có thời gian mà tập nữa, chủ yếu là tụ họp lại để khớp lời thoại và hành động thôi. Chứ mấy vụ tập đi diễn lại cho nhuyễn thì tuyệt đối không có. Vậy mà, lúc diễn, phê gì đâu, thăng hoa bất chợt nên diễn "phiêu" lắm. Khiến khán giả (kể cả khán giả nhí) người nghiêng ngả:

Đây là toàn bộ Sami lúc chuẩn bị để kịch được diễn (vẫn có mặt em trong đó):
Photobucket

Đây cũng vẫn là Sami, nhưng là lúc đang theo dõi kịch. Thấy chăm chú đến thương:
Photobucket

Và đây, một số hình ảnh diễn biến của vở kịch ngắn Đông tồ thủ vai chính (bà già mặc áo bông):
Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket

Và cuối cùng là hình ảnh người hâm mộ muốn chụp chung với diễn viên, hé hé:


Photobucket

Mọi người thấy thế nào ạ? Thấy em vào vai Bà già hợp không? Hợp quá đi chứ nhẻ? vì già mà... hà hà



Note: Loạt ảnh mờ mờ ấy là sếp em chụp. Ảnh xấu quắc nhẻ? Máy lởm thiệt là lởm, hè hè (chắc ai chơi xấu, đặt chế độ linh tinh đây mà,