Thầy giáo em
Thursday, January 1, 2009 6:35:00 PM
Đi học một tuần, bao nhiêu chuyện thú vị, hay ho. Cái đầu 800 ngày làm việc không chuyên môn, đã thôi không còn phản xạ nhanh với mớ kiến thức sách vở nữa, giờ lại bắt đầu đắc dụng. Ngồi hớt lẻo thầy kể cũng thú, hí hí
Đi học một tuần, Mai điên nghỉ 2 buổi, mình phải điểm danh hộ. Còn mỗi Quỳnh Cù ngồi bên, thi thoảng 2 đứa phản pháo thầy rồi lại hí hí hé hé, vui phết.
Chuyên đề Triết học Phương Đông. Toàn Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Nhan Tử, Lão Tử, Trang Tử, Huệ Tử, Mặc Tử, ... Hê hê, thế mà học đến đâu phân biệt được đến đó, không lẫn lộn Khổng Tử hóa bướm, Trang Tử có học trò là Mạnh Tử là ok chứ nhỉ? Tuy vậy, không nhớ chi tiết luận điểm TH gì ráo, chỉ toàn có nhớ chuyện vui thầy kể.
Mà thích nhất là mấy chuyện này:
1. Trang Tử trò chuyện với Huệ Tử bên đập cá.
Trang Tử: Đàn cá vui quá!
Huệ Tử: Này ông Trang Tử, ông có phải là cá đâu mà ông biết cái vui của cá?
Trang Tử: Này ông Huệ Tử, ông có phải là tôi đâu mà ông biết tôi biết cái vui của cá?
Chời ơi, cái ông Trang Tử này, thế gian gọi ông là bậc thầy về ngụy biện chẳng phải sai đâu nhỉ? Sao mà mình thích cái kiểu đối đáp này thế!
2. Thầy kể chuyện Trang Chu nằm mộng, thấy mình là con bướm bay phiêu du giữa cuộc đời, tiêu tao, nhàn tản. Rồi ông ta tỉnh mộng, thấy mình vẫn là Trang Chu. Bèn thốt: Không biết là Trang Chu đã nằm mơ hóa bướm hay bướm giờ đã hóa Trang Chu! Mộng - thực, thực - ảo,...
Dứt câu chuyện, thầy bèn trỏ một bác ngồi bàn gần đầu, béo múp, bảo:
"Anh thử chứng minh anh tồn tại khách quan, xác thực. Hay là ... anh chính là giấc mơ của con giun đất?!"
Nếu mà được mục kích dáng vẻ của bác ấy, bạn sẽ có trận cười vỡ bụng,


Mà thầy nói với vẻ mặt hồn nhiên "vô vi" đến mức người ngoài thì cười khùng khục, người bị nói thì không thể tức giận được. Ặc ặc!!!
3. Ngẫm mãi, thích nhất câu: "Miếng thịt thái không vuông, người quân tử không ăn"
Em thì em thích mọi người là quân tử hết, và thịt thì thái không vuông,


Mình chưa bao giờ nghĩ được là: đi học Triết thú vị đến vậy!!!
06.12.08
Đi học một tuần, Mai điên nghỉ 2 buổi, mình phải điểm danh hộ. Còn mỗi Quỳnh Cù ngồi bên, thi thoảng 2 đứa phản pháo thầy rồi lại hí hí hé hé, vui phết.
Chuyên đề Triết học Phương Đông. Toàn Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử, Nhan Tử, Lão Tử, Trang Tử, Huệ Tử, Mặc Tử, ... Hê hê, thế mà học đến đâu phân biệt được đến đó, không lẫn lộn Khổng Tử hóa bướm, Trang Tử có học trò là Mạnh Tử là ok chứ nhỉ? Tuy vậy, không nhớ chi tiết luận điểm TH gì ráo, chỉ toàn có nhớ chuyện vui thầy kể.
Mà thích nhất là mấy chuyện này:
1. Trang Tử trò chuyện với Huệ Tử bên đập cá.
Trang Tử: Đàn cá vui quá!
Huệ Tử: Này ông Trang Tử, ông có phải là cá đâu mà ông biết cái vui của cá?
Trang Tử: Này ông Huệ Tử, ông có phải là tôi đâu mà ông biết tôi biết cái vui của cá?
Chời ơi, cái ông Trang Tử này, thế gian gọi ông là bậc thầy về ngụy biện chẳng phải sai đâu nhỉ? Sao mà mình thích cái kiểu đối đáp này thế!
2. Thầy kể chuyện Trang Chu nằm mộng, thấy mình là con bướm bay phiêu du giữa cuộc đời, tiêu tao, nhàn tản. Rồi ông ta tỉnh mộng, thấy mình vẫn là Trang Chu. Bèn thốt: Không biết là Trang Chu đã nằm mơ hóa bướm hay bướm giờ đã hóa Trang Chu! Mộng - thực, thực - ảo,...
Dứt câu chuyện, thầy bèn trỏ một bác ngồi bàn gần đầu, béo múp, bảo:
"Anh thử chứng minh anh tồn tại khách quan, xác thực. Hay là ... anh chính là giấc mơ của con giun đất?!"
Nếu mà được mục kích dáng vẻ của bác ấy, bạn sẽ có trận cười vỡ bụng,
Mà thầy nói với vẻ mặt hồn nhiên "vô vi" đến mức người ngoài thì cười khùng khục, người bị nói thì không thể tức giận được. Ặc ặc!!!
3. Ngẫm mãi, thích nhất câu: "Miếng thịt thái không vuông, người quân tử không ăn"
Em thì em thích mọi người là quân tử hết, và thịt thì thái không vuông,
Mình chưa bao giờ nghĩ được là: đi học Triết thú vị đến vậy!!!
06.12.08







