My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tôi đi học

Tôi đi học magnify
Từ ngày tốt nghiệp ĐH, kể cũng chưa phải là "thất học" hẳn. Vì dăm bữa nửa tháng lại đi học một khóa ngắn hạn nào đó để nâng cao... (nâng cao cái gì, chả biết, hehe). Nhưng cảm giác dấn thân lại vào con đường "máu lửa" đó thì chắc đến giờ này mới lại trở về, khi mình đứng trang nghiêm trong hội trường lớn, hát Quốc ca, lòng vừa bồi hồi, vừa nuối tiếc. Và nhớ. Nhớ những bạn bè đã xa vắng từ bao giờ...
Hoàn ơi, Hoa ơi, Hồng ơi, Hạnh ơi, Hiền ơi, Trinh ơi!!!
...

P1080491 Cái Hội trường này mình đã ngồi bao nhiêu lần? T nhớ lần cuối cùng tụi mình ngồi ở đó, ngày nhận bằng tốt nghiệp... Vậy mà đã hơn 2 năm trôi qua rồi. Tụi mày đứa đã có gia đình, đứa có thêm baby, đứa phiêu dạt tận Sài Gòn,... Chẳng đứa nào muốn đi học cùng tao nữa. Thế lấy ai mà cười khúc khích những giờ trống tiết, trời mưa lạnh với tay bốc bỏng ngô trong túi?
...
P1080490
Bạn này sẽ là close friend nhất của tao này. Còn nhận ra không?
...
Hôm Khai giảng khóa học, sau nghi lễ như thường lệ, cô gì ý (hình như cô Loan ở phòng ĐT SĐH, Hoàn chắc nhớ vì đã đi nộp hồ sơ hộ tao) có hỏi: Có anh/chị nào hỏi gì nữa không? Tao buột miệng: Cho em hỏi em không muốn gặp cô gì đeo kính trễ xuống mũi, khinh khỉnh liếc mắt nhìn sinh viên mỗi khi tiếp chuyện, có được không?
Hihi, tất nhiên là cô Loan ý chả thể nào nghe thấy, nhưng cũng đủ để con Mai ôm bụng cười và nhớ đến các trò thú vị của tụi bàn mình khi xưa. Nó nói nó nhớ tụi mày, mỗi khi nhìn thấy tao. Tức là nó nhớ, chúng mình đã từng thân thiết...
...
Ôi, đi học trở lại rồi... Nhớ tụi mày thế!

PS: Lễ Khai giảng nhanh phát sợ, chả kịp chụp ảnh gì cả, hic hic