My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Mẹ Xít đặc

Đêm qua, ngồi xem lại hết gần 500 email bạn bè gửi và cũng chừng ấy nữa mình gửi cho bạn bè suốt từ ngày đầu tiên đi học ĐH đến khi ra trường ở hộp mail dongduaca@yahoo.com. Ngày đi làm đầu tiên đã nổi hứng đổi lại thành dongnt_sami@yahoo.com. Từ ngày ấy, nhãng đi mất cái khoảng trời mơ mộng, khoảng trời bè bạn của riêng mình. Mail bây giờ hầu hết là tình hình công việc. Sở dĩ vì vậy mà địa chỉ mail của Đũa cả mình vẫn để lại bên đó, không chuyển sang bên này, để có lý do mà thi thoảng qua đó...
...
Này Hoa Nở này, này Hoàn hâm này, này Hiền chồng yêu này, này Phương bi ve này, này Trinh đớ này, này Hiền ê giời này...
Tụi bạn cùng lớp V_K47 ngày xưa...
Hội các mẹ P.705 ngày xưa...
Đọc mail gửi cho Phương bive mới nhớ ra cái hội đó. Cái hội đáng yêu nhất mà mình từng là thành viên. Mẹ xít đặc đây các bác ơi!
Cái năm thứ nhất tinh khôi ấy, sao ngần ấy đứa ở P.705 lại nghĩ ra là mình cần gắn kết với nhau bằng một hội tên con? Và cứ thế mà réo gọi tên nhau bằng những biệt danh sẽ đặt cho con:
Chị Hạnh là mẹ Phộng phệu này
Chị Hương là mẹ Pồng Pêu này
Ngọc Thủy là mẹ Trùng trục
Phương bi ve là mẹ Phành
Hoa Nở là mẹ Trạch Văn Đòanh
Mình là mẹ Xít đặc
Nhưng không nhớ Hiền, chị Ngọc, em Hương thì là mẹ của ai (?). Tuyệt không nhớ được. Trí nhớ mình tệ thế sao nhỉ? Gần 7 năm rồi còn gì. Giờ mọi người ở đâu? Chị Ngọc, chị Hương, em Hương, Phương, Ngọc Thủy, mọi người ở đâu? Sao mình lần mò mà không thể kiếm tìm được thông tin?
...
Không chắc là khi có con, mình sẽ gọi con là Xít đặc nhưng tự dưng thèm cái tiếng chị Hạnh liến thoắng mỗi khi cần nhờ việc gì: Mẹ Xít đặc đâu ra bác nhờ tí! Chao ôi là nhớ! P.705 của mình!
Mẹ Xít đặc đây các bác, các dì ơi!!!