V_Resort Hòa Bình
Thursday, November 27, 2008 6:00:00 AM
Phần 1: Đông tồ điệu đà
Thể theo yêu cầu của chị Aloha Simba, một chị bạn xa xôi mà em mến ơi là mến ý, em up ảnh hôm bữa đi V_Resort nhé.
Thật tình, em đã ao ước một lần được đi lên núi vào mùa lạnh, được ngắm cảnh hoang dã nguyên sơ của rừng đại ngàn, được nhảy sạp trong ánh lửa bập bùng và được hít hà sương mai buổi sớm. Nhưng lần đi này không đáp ứng đủ những ước vọng đó. Vì đoàn đi đông, lại rất nhiều em bé nên phải lựa chọn một khu resort để tiện nghỉ ngơi. Thành ra tất cả cảnh núi rừng thu vào tầm mắt lại là cảnh núi rừng thấy được dọc đường, khi em nằm ngả người khoan khoái, tựa đầu vào cái gối mềm mại trên xe hơi, tay không ngừng bóc quýt và mắt mơ màng...
Máy ảnh thì để ở balo, mà balo thì nhét sau cốp xe nên tất thảy cảnh núi rừng chỉ là cảnh còn đọng lại trong trí nghĩ. Mà nói Hòa Bình nghe xa xôi chứ cách chỗ Kim Bôi tụi em đến hơn 10km đã là Hà Nội. Một phần HB xưa giờ thuộc địa phận HN rồi còn đâu...
Ảnh chụp một mình khoe tóc mới nhé! Chị A.S thấy em trẻ hơn cái ảnh tóc xoăn không chị?
Thật tình, em đã ao ước một lần được đi lên núi vào mùa lạnh, được ngắm cảnh hoang dã nguyên sơ của rừng đại ngàn, được nhảy sạp trong ánh lửa bập bùng và được hít hà sương mai buổi sớm. Nhưng lần đi này không đáp ứng đủ những ước vọng đó. Vì đoàn đi đông, lại rất nhiều em bé nên phải lựa chọn một khu resort để tiện nghỉ ngơi. Thành ra tất cả cảnh núi rừng thu vào tầm mắt lại là cảnh núi rừng thấy được dọc đường, khi em nằm ngả người khoan khoái, tựa đầu vào cái gối mềm mại trên xe hơi, tay không ngừng bóc quýt và mắt mơ màng...
Máy ảnh thì để ở balo, mà balo thì nhét sau cốp xe nên tất thảy cảnh núi rừng chỉ là cảnh còn đọng lại trong trí nghĩ. Mà nói Hòa Bình nghe xa xôi chứ cách chỗ Kim Bôi tụi em đến hơn 10km đã là Hà Nội. Một phần HB xưa giờ thuộc địa phận HN rồi còn đâu...
Ảnh chụp một mình khoe tóc mới nhé! Chị A.S thấy em trẻ hơn cái ảnh tóc xoăn không chị?







