My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Giọt nước mắt cho quê hương

Giọt nước mắt cho quê hương magnify
Dự báo tối mai, 06.11 đến 08.11 lại có mưa lớn trên diện rộng, khắp Bắc và Trung Bộ.
Không biết mọi thứ sẽ lộn tùng phèo thế nào đây trong cuộc đối đầu cam go này khi mà tất cả các sông đã đầy ứ? Người dân nhiều nơi đã sống chung với nước bẩn, rác gần 1 tuần rồi? Có còn sức chịu đựng nữa không hỡi các vườn rau, vườn hoa, đồng lúa?
Giờ mới ngộ ra là HN không phải miễn nhiễm với lũ, lụt, đói khát và rét lạnh. Dù người ta có tiền, có nhiều tiền.

Tớ bảo bạn: Thủ đô khốn quẫn quá. Chết chóc, đói rét, kinh quá mi ơi!
Bạn đáp lại: Cho chết! Ông trời ổng trả thù Thủ đô nhà cậu.
Trời ơi, tớ khóc khi lần đầu tiên nỗi khốn khổ của hàng triệu dân bị nguyền rủa. Đau đớn và thất vọng quá! Thế mà tớ đã tưởng bạn biết đau giống tớ.
Tớ khô ráo từ hôm đầu trận mưa lụt tới nay. Cơ quan không lụt. Nhà không lụt. Chỉ có đường từ cơ quan về nhà là lụt. Nhưng ngày tớ về nhà có người đưa rước. Sự sung sướng khiến tớ áy náy, đau lòng.
Không phải tớ ước tớ cũng ướt như mọi người.
Mà tớ cầu mong sao mọi người cũng khô ráo giống tớ.
Để không có hàng ngàn người không còn nhà để ở, không có hàng chục người chết, không có những thiệt hại hàng trăm, hàng ngàn tỉ đồng mà sau đó nhiều người không biết lấy gì để sống,...
Bạn bảo: ông trời ủng hộ việc dân không tán thành mở rộng HN nên nổi giận.
Ủng hộ dân mà làm dân khổ như thế này sao?
Bạn có nghĩ được điều ấy không?

Những hình ảnh này có phải là của một đô thị lớn như HN không? Và thời gian là năm 2008?






Đến chiều 4/11, nơi sâu nhất nước vẫn ngập tới bụng người.








Đồ đạc quẳng chỏng chơ ngoài đường


Rác rưởi lênh đênh khắp các ngõ hẻm.


Nước đen xì bốc mùi khó ngửi.










Phải Hà Nội đó không?

PS: Ảnh chụp ở Tân Mai - HN đăng trên vnexpress ngày 05.11.2008
(http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2008/11/3BA081A2/)