Ghi lại để nhớ
Saturday, November 1, 2008 10:43:00 AM
Hà Nội mưa, Hà Nội ngập, Hà Nội thành sông. Cả một vùng hồ Hoàn Kiếm như một biển nước, mênh mông, trắng trời là nước...

(Cảnh nước dâng ngập khu vực hồ Hoàn Kiếm)
Mình phải ở lại công ty đã 4 ngày, kể từ hôm thứ 4. Và vẫn tiếp tục phải ở lại, vì các con đường dẫn về nhà đều là sông cả. Có lẽ không nên liều mình băng vào làn nước ấy. Bẩn, ướt, xe chết máy, và đủ các thứ rủi ro khác. vnexpress đã chẳng đưa tin vị bác sĩ cao cấp rơi tõm xuống cống mất xác ở Mỹ Đình là gì?



(đường Phùng Hưng chỉ có một màu nước nhờ nhờ đùng đục thế này. Cánh cống phải mở và nhân viên ngành nước đứng canh biển báo, đề phòng có người thụt xuống hố)

(đồ đạc trôi lềnh phềnh trên phố Nhà Hỏa)
Nếu không ngập thì tắc thế này đây:

(Giao thông tê liệt ngã tư Kim Mã - Liễu Giai)


(trên đường Nguyễn Thái Học)
Mấy ngày liền chỉ hầu như làm dịu cơn đói bằng mì tôm, trứng, cà chua và rau cải. Và sữa. Uống thay nước. May mà công ty có đồ dự trữ và nước sạch nếu không chả biết làm thế nào. Đêm ngủ cứ chập chờn một nồi cơm trắng cá kho khô!
Chưa bao giờ thấy Hà Nội của mình thế này. Thảm bại đến khủng khiếp. 20-30k một mớ rau, một củ su hào. Nhiều nhà hứng nước mưa để ăn, vì nước máy dưới bể ngầm đã bẩn hết cả. Rác lều bều khắp chốn. Sông Tô Lịch nước dâng mấp mé cầu. Đường nào xe cũng ngập đến yên. Sân bay Nội Bài không đón được máy bay. Công sở vắng bóng nhân viên. Các cửa hàng cửa hiệu hầu như đóng cửa. Giao thông tê liệt. Cả triệu người thắc thỏm, hoang mang. Nguy cơ thiếu đói giữa lòng Hà Nội không phải là một câu đùa.

Cảnh tượng trên đường Nguyễn Chí Thanh - con đường đẹp nhất Việt Nam

Những em bé đi học trong mưa

Người nước ngoài đạp xe qua đoạn nước ngập
...
Đau xót nhất là đến thời điểm này, chiều 01.11.2008, đã có ít nhất 10 người chết do mưa ngập. Con số đó vẫn là một con số không đầy đủ. Buồn làm sao!
...
Rồi mưa cũng sẽ hết. Nước sẽ rút dần dần. Nhưng sau khi nước rút, nguy cơ ô nhiễm sẽ kinh khủng biết bao nhiêu!
Mà vấn đề là: không biết thế hệ con em mình, có còn chịu cảnh như thế này nữa ko?


________
Ảnh lấy từ vnexpress

(Cảnh nước dâng ngập khu vực hồ Hoàn Kiếm)
Mình phải ở lại công ty đã 4 ngày, kể từ hôm thứ 4. Và vẫn tiếp tục phải ở lại, vì các con đường dẫn về nhà đều là sông cả. Có lẽ không nên liều mình băng vào làn nước ấy. Bẩn, ướt, xe chết máy, và đủ các thứ rủi ro khác. vnexpress đã chẳng đưa tin vị bác sĩ cao cấp rơi tõm xuống cống mất xác ở Mỹ Đình là gì?



(đường Phùng Hưng chỉ có một màu nước nhờ nhờ đùng đục thế này. Cánh cống phải mở và nhân viên ngành nước đứng canh biển báo, đề phòng có người thụt xuống hố)

(đồ đạc trôi lềnh phềnh trên phố Nhà Hỏa)
Nếu không ngập thì tắc thế này đây:

(Giao thông tê liệt ngã tư Kim Mã - Liễu Giai)


(trên đường Nguyễn Thái Học)
Mấy ngày liền chỉ hầu như làm dịu cơn đói bằng mì tôm, trứng, cà chua và rau cải. Và sữa. Uống thay nước. May mà công ty có đồ dự trữ và nước sạch nếu không chả biết làm thế nào. Đêm ngủ cứ chập chờn một nồi cơm trắng cá kho khô!
Chưa bao giờ thấy Hà Nội của mình thế này. Thảm bại đến khủng khiếp. 20-30k một mớ rau, một củ su hào. Nhiều nhà hứng nước mưa để ăn, vì nước máy dưới bể ngầm đã bẩn hết cả. Rác lều bều khắp chốn. Sông Tô Lịch nước dâng mấp mé cầu. Đường nào xe cũng ngập đến yên. Sân bay Nội Bài không đón được máy bay. Công sở vắng bóng nhân viên. Các cửa hàng cửa hiệu hầu như đóng cửa. Giao thông tê liệt. Cả triệu người thắc thỏm, hoang mang. Nguy cơ thiếu đói giữa lòng Hà Nội không phải là một câu đùa.

Cảnh tượng trên đường Nguyễn Chí Thanh - con đường đẹp nhất Việt Nam

Những em bé đi học trong mưa

Người nước ngoài đạp xe qua đoạn nước ngập
...
Đau xót nhất là đến thời điểm này, chiều 01.11.2008, đã có ít nhất 10 người chết do mưa ngập. Con số đó vẫn là một con số không đầy đủ. Buồn làm sao!
...
Rồi mưa cũng sẽ hết. Nước sẽ rút dần dần. Nhưng sau khi nước rút, nguy cơ ô nhiễm sẽ kinh khủng biết bao nhiêu!
Mà vấn đề là: không biết thế hệ con em mình, có còn chịu cảnh như thế này nữa ko?
________
Ảnh lấy từ vnexpress







