Entry for October 20, 2008
Monday, October 20, 2008 6:12:00 PM
20/10, thôi thì ăn theo cái tinh thần ưu ái nữ giới của lãnh đạo Cty, tớ tự phóng xe máy lên Vincom (vì các chị đi taxi hết), xồng xộc vào tầng 5 ăn uống thỏa thuê, lại xồng xộc lên tầng 6 thưởng thức kì thú đã thất lạc bấy lâu của mình: xem phim. Chỉ tiếc, không có cái nắm tay suốt giờ phim, như xưa vẫn thế...
Mega Star: (xem hình phía trên)
The Women - Thế giới đàn bà, hẳn nào mà cả bộ phim 2h đồng hồ ko có bóng dáng một đấng mày râu nam tử nào hết. Chỉ rặt có đàn bà, nói nhiều đến đau cả tai. Cảnh cuối cùng, cô Edie sinh một đứa con trai, có lẽ đó là nhân vật nam duy nhất được thấy mặt.
The Women cũng nhạt nhẽo như những phim giải trí thương mại gần đây của Mỹ. Cả bộ phim các nhân vật nói liên tục mà hầu như chả có câu nào đặc sắc, trừ một câu đùa rất phô của Crystal (Eva Mendes thủ vai). Bối cảnh: C mặc một bộ đồ rất gớm vì nó sexy quá thể
Mary: Tôi không chắc Stephen thích cô mặc bộ này
Crystal: thì tôi sẽ cởi nó ra!
(M là vợ S, C là bồ. Vợ và bồ chạm nhau ở shop quần áo)
Những đầu óc đen tối cười ngặt nghẽo
...
20/10, ăn theo tinh thần tươi trẻ và vui vẻ của mấy em mà được L mời ăn bánh gato Pháp. Chấm mút mãi hình như cũng chưa hết một góc miếng bánh được chia. Vội vàng đi trực hộ bố cu Bil để 2 vợ chồng chim cánh cụt đi chơi (đoán thế thôi, không chắc)
...
20/10, không buồn, không vui nếu không nhận được message một người. Tự dưng thèm được lang thang uống rượu ốc như đêm tháng 10 năm đó. Tớ sẽ không uống dè sẻn, ít một. Tớ sẽ uống một trận đã đời, say mèm, sẽ khóc thỏa thuê một trận. Rồi sau đó xếp mọi chuyện buồn bực này lại một góc. Chứ cái thái độ này, háo hức không thành háo hức, định vui mà lại không vui, khách sáo nhạt tênh, hậm hực, dằn vặt, tự ái, tự kiêu, không thấy sung sướng gì cho nhau.
Mà hình như còn làm khổ nhau?
...
Đêm tháng 10 dài thật!
Mega Star: (xem hình phía trên)
The Women - Thế giới đàn bà, hẳn nào mà cả bộ phim 2h đồng hồ ko có bóng dáng một đấng mày râu nam tử nào hết. Chỉ rặt có đàn bà, nói nhiều đến đau cả tai. Cảnh cuối cùng, cô Edie sinh một đứa con trai, có lẽ đó là nhân vật nam duy nhất được thấy mặt.
The Women cũng nhạt nhẽo như những phim giải trí thương mại gần đây của Mỹ. Cả bộ phim các nhân vật nói liên tục mà hầu như chả có câu nào đặc sắc, trừ một câu đùa rất phô của Crystal (Eva Mendes thủ vai). Bối cảnh: C mặc một bộ đồ rất gớm vì nó sexy quá thể
Mary: Tôi không chắc Stephen thích cô mặc bộ này
Crystal: thì tôi sẽ cởi nó ra!
(M là vợ S, C là bồ. Vợ và bồ chạm nhau ở shop quần áo)
Những đầu óc đen tối cười ngặt nghẽo
...
20/10, ăn theo tinh thần tươi trẻ và vui vẻ của mấy em mà được L mời ăn bánh gato Pháp. Chấm mút mãi hình như cũng chưa hết một góc miếng bánh được chia. Vội vàng đi trực hộ bố cu Bil để 2 vợ chồng chim cánh cụt đi chơi (đoán thế thôi, không chắc)
...
20/10, không buồn, không vui nếu không nhận được message một người. Tự dưng thèm được lang thang uống rượu ốc như đêm tháng 10 năm đó. Tớ sẽ không uống dè sẻn, ít một. Tớ sẽ uống một trận đã đời, say mèm, sẽ khóc thỏa thuê một trận. Rồi sau đó xếp mọi chuyện buồn bực này lại một góc. Chứ cái thái độ này, háo hức không thành háo hức, định vui mà lại không vui, khách sáo nhạt tênh, hậm hực, dằn vặt, tự ái, tự kiêu, không thấy sung sướng gì cho nhau.
Mà hình như còn làm khổ nhau?
...
Đêm tháng 10 dài thật!








