TÓC
Saturday, October 11, 2008 4:09:00 AM
Nửa năm trước tớ nổi cơn khùng, đi uốn xoăn tít mái tóc mượt mà của mình. Để sau đó cũng nhiều lúc thấy tiếc hùi hụi. Nhưng cứ sáng ra, chỉ cần vuốt vuốt vài cái, buộc túm lên, không cần chải, lại mỉm cười hài lòng. Nó rất có ích những hôm tớ muốn ngủ nướng mà vẫn phải đến cơ quan đúng giờ 
Tuy nhiên, tiếc vẫn nhiều hơn. Và buồn nhiều hơn nữa.
...
Thì thôi, lại sắp cho kiểu tóc này vào dĩ vãng nhé. Tối nay đi làm về, sẽ qua chị Hằng cắt béng nó đi, duỗi cho nó thẳng ra, để lại như cũ. Nhé!
Đây là tớ - tóc - xoăn:


Nhìn già làm sao!
Còn đây là hồi tóc còn thẳng.
Với em Quỳnh khi đi ăn Tất niên Sami 2007 này:
Hai ảnh này thì ở Asean Resort, mùa xuân 2008
Cái ảnh trên cùng kia thì là ảnh nghệ thuật, để đi lòe mọi người, rằng... đẹp
PS: ồ mà Kiên điên cứ bảo: chị đi uốn lại đi, tóc xoăn hợp. Ẹ, hỏng biết sự thật là...?
Tuy nhiên, tiếc vẫn nhiều hơn. Và buồn nhiều hơn nữa.
...
Thì thôi, lại sắp cho kiểu tóc này vào dĩ vãng nhé. Tối nay đi làm về, sẽ qua chị Hằng cắt béng nó đi, duỗi cho nó thẳng ra, để lại như cũ. Nhé!
Đây là tớ - tóc - xoăn:
Nhìn già làm sao!
Còn đây là hồi tóc còn thẳng.
Với em Quỳnh khi đi ăn Tất niên Sami 2007 này:
Hai ảnh này thì ở Asean Resort, mùa xuân 2008
Cái ảnh trên cùng kia thì là ảnh nghệ thuật, để đi lòe mọi người, rằng... đẹp
PS: ồ mà Kiên điên cứ bảo: chị đi uốn lại đi, tóc xoăn hợp. Ẹ, hỏng biết sự thật là...?








