My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Ảnh độc trong tuần!

7/10, sinh nhật Lam - em trai Bơ (chị dâu tớ). Thế là sau cuộc uýnh chén rất ấm cúng, no say ở Lẩu Hùng Anh, 368 Cao Bá Quát. 5 anh em lòng vòng lên Lăng Bác. Lúc đó đã khá muộn nên điện khu vực Lăng và tượng đài Bắc Sơn đã tắt hết, thành ra chẳng có cái ảnh nào đẹp cả. Chỉ có một cái ảnh độc thế này thôi:
P1070572

Chú thích:

Bạn này ngồi rất trầm tư trên bờ gạch bãi cỏ trước quảng trường. Không biết có phải váy quá ngắn hay không mà bạn ý đệm luôn cái mũ bảo hiểm phía dưới… Nhìn rất... !

Việc chĩa ống kính về phía bạn ấy thật là một việc bất kính, mà bỏ qua thì uổng quá. Cuối cùng đành bảo em tớ “em đứng chỗ này chị chụp cho một tấm, đẹp lắm đó” nhưng kì thực là lia ống kính về phía bạn đó, zoom và gắng chụp thiếu phần mặt để tránh động chạm.

Ảnh hơi mờ vì zoom và thiếu sáng, ánh sáng đèn đường lại đỏ nữa.

Nhưng đủ để cười ngất ngư 2 hôm nay, hé hé