Anh Cún 2 tuổi rồi ớ!
Sunday, September 28, 2008 2:08:00 AM
25/9 là sinh nhật Cún nhưng ông bà Ngoại đã tổ chức ăn mừng từ ngày 15/9, vào đúng hôm Rằm Trung thu.
Hôm đó chưa thật đông đủ vì bác Hòa phải đi sớm, bác Xuân thì bận tổ chức Văn nghệ cho các em thiếu nhi trong xóm, các anh chị hay chơi với Cún thì mải đi rước đèn,… Nên rốt cuộc, còn toàn người lớn + em bé Hằng thì bé quá, không đủ để chơi với anh Cún.
Post tạm một ít hình, để ghi nhớ ngày này, rồi Dì kể chuyện Cún sau nhé.
Hôm nay là sinh nhật con, mời mọi người về dự!
Mẹ Thu con chuẩn bị sắp xong rồi
Cả bà Ngoại nữa cho nhanh
Đây là bánh sinh nhật của con nhé!
Con chụp chung với ông bà Ngoại
Với mẹ và bà Ngoại
Với bố mẹ con nữa
Đã đến lúc con được thổi nến rồi à?
Nhìn con chững chạc không? Nhưng hơi căng thẳng ạ
Mời em Hằng vào ngồi cùng cho đỡ căng thẳng. Em Hằng là cháu nội bà Dì Vượng - em ruột bà Ngoại con đó
Em Hằng mới có 9 tháng thôi nhưng nhìn em ngồi, nhìn cũng ngang ngửa con rồi đó. Có bố mẹ động viên nên con tự tin lắm:
Nhưng cuối cùng thì vẫn là mẹ con thổi giúp giống sinh nhật năm ngoái, vì hơi con không đủ thổi để tắt nến
Nhận quà thì con cũng vui thế này đây
Nhưng chỉ được một lát là con xịu mặt, luôn miệng đòi nước và tót ra một chỗ uống một mình. Thì ai bảo các anh chị đi rước đèn Trung thu hết rồi, không đến chơi với con?
à, đây có một kiểu ảnh nhà mình lúc còn chưa sắp đồ xong nữa nè
Từ trái sang: mợ Giang, cậu Bảy ì, con ngồi lòng cậu, bác Xuân, bác Trọng, bà Ngoại bế em Hằng, dì Đông còi, mẹ, ngoài cùng là bố. Thiếu ông Ngoại vì ông chụp mà. À, còn thiếu bà dì Vượng, bà Nha, ... sang sau.
PS: dạo này Cún toàn xưng anh thôi, với ai cũng Anh hết,








