Nhảm pà cố
Monday, September 22, 2008 4:56:00 PM
Đầu tuần chả có chuyện gì vui, lòng buồn nẫu như chuối chín. Mượn hình của mấy đứa em mua vui đê...
...
Chả là em Hà "Châu phi La tinh" có chiếc cát - sờ - sét để học ngoại ngữ, đem gửi lại chỗ 2 bạn. Rồi Hà Nội mất điện, chả báo trước gì sất cả. Em Phương chả hiểu có phải mất điện nên đầu óc đen tối hay không mà thắp nến trên một cái đĩa nhựa, để trên nóc đài (cũng nhựa nốt), bên trên là một giá đầy oặc sách. Rồi thì là ... cháy như tất yếu phải thế thôi.
Trước khi để bạn phát hiện ra chiến tích quá hoành tráng, vẻ vang của mình, Phương nhà ta bèn mua giấy về dán chỗ cháy lại hòng phi tang. Giấy mua thì nhiều mà dán chả hết bao nhiêu vì loay hoay mãi cũng chả làm nên cơm cháo gì. Tụi quỷ bèn cắt cắt dán dán, rồi thừa cơ chị say sưa ngủ, chúng bèn lôi điện thoại ra chụp cho nhau thế này đây:
Trời ơi, chị cười chảy cả nước mắt nước mũi, 2 đứa ơi!
Hai đứa không làm trò, nhìn cũng nữ tính lắm, nhẻ?







