Chanh leo
Tuesday, August 26, 2008 5:51:00 PM
Tuần trước về nhà Mẹ gói cho một túi to Chanh leo quả và một chai nước chanh leo ép lấy hạt. Uống đến hôm nay chưa hết. Mỗi hôm một cốc đầy.
Search trên mạng để xem cách pha như thế nào cho ngon nhất, thấy có cách các chị trên WTT bày là pha chung với sữa tươi hoặc sữa đặc có đường. Mình thì sẵn cả 2 thứ đó nên làm luôn. Thành phẩm là một hợp chất màu đục đục, váng váng. Sếp bảo: ai đời lại đi pha chanh với sữa, nó kết tủa còn gì?
Miệng gân lên cãi chày cãi cối, rằng em search trên mạng thấy thế, mà mọi người cũng làm vậy có sao đâu, nhưng lòng thì biết rằng sếp đúng mất rồi!
Thôi quay về cách làm thông thường, để pha một cốc nước hết khoảng 1p là cùng. Nhanh, gọn, mà cũng ngon đáo để.
2 quả chanh, 2 muỗng đường, nước lạnh từ bình => thế là được một cốc. Uống đỡ khát, đỡ háo, lại đẹp da.
Còn gì bằng, hehe.








