Cúc vàng ơi!
Tuesday, August 26, 2008 9:15:00 AM
Mấy hôm nay trời mát dịu, thu về đã thật rõ ràng. Đi làm qua chợ, đã thấy Cúc vàng được bày bán nhiều lắm rồi. Tự dưng nhớ, nhớ Cúc vàng...
Tôi mê mẩn cúc vàng từ lúc còn nhỏ, tí xíu. Hay gọi áo vàng là áo màu hoa Cúc. Cái giống hoa bảo là bình dân cũng thật bình dân, bảo là sang trọng cũng thật sang trọng. Lúc vui cắm hoa Cúc cũng được, lúc buồn dùng hoa Cúc cũng xong. Lạ kỳ!
Nhớ hoa Cúc mà lục tìm ảnh thì chỉ thấy có mấy tấm chụp với hoa Cúc dịp cuối năm ngoái, rét đậm nên mặc thật nhiều áo ấm. Và tự dưng thấy buổi sáng lạnh lẽo hôm đó ấm hẳn lại, nhờ màu vàng rực rỡ này. Mà mình nhờ Cúc nên cũng tươi hơn ngày thường thì phải?
Background: Quán Ngon trên đường Phan Bội Châu







