My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Entry for August 15, 2008 - LỄ VU LAN

Entry for August 15, 2008 - LỄ VU LAN magnify

Chị em nhà tớ có thói quen, đi xa thì thôi nhưng cứ về nhà là làm đầy căn bếp, cái tủ cho bố mẹ. Chị dâu là hay mua đồ dự trữ nhất, nhiều khi còn mua cả cá quả về sống để nấu cháo dần cho cháu. Chị hay bảo: thế để bố mẹ đỡ công đi chợ. Đúng là không thể ngon như khi tươi sống nhưng đống đồ chất đầy ngăn bếp, ngăn tủ lạnh khiến bố mẹ nhàn hơn thật, nhất là khi ở nhà phải trông thằng cu con nghịch như qủy sứ này.
Rằm tháng 7, Lễ Vu lan năm nay các anh chị đều bận vì không phải cuối tuần nên chẳng ai về được. Tớ thì đúng như ước nguyện, được nghỉ 2 ngày, lại đúng ngày Rằm nên từ sáng sớm đã tay xách nách mang, leo lên ôtô, về nhà với bố mẹ. Thì năm nào cũng thế, tớ cứ muốn được về nhà ngày này, chẳng phải là để ăn một bữa cơm thịnh soạn mẹ sắp để cúng xá tội vong nhân, chẳng phải thế. Tớ chỉ muốn được trở về nhà, ngày này, để nhắc mình rằng mình sung sướng, dù không cần cài hồng đỏ lên áo.
Tớ về nhà, đạp xe đi chợ, mua cho mẹ mấy thứ sắp hết: một can dầu đậu nành 2l, một dây bột canh tôm, mấy gói gia vị, nửa kí thịt bò. Sữa cho cháu thì cả 2 chị em mua từ lần về trước vẫn còn nhiều. Nhà nhiều rau bí nên cắt về, nhặt sẵn cất tủ lạnh để mai mẹ có nấu thì chỉ việc lấy ra thôi, chứ thằng cu con chắc không để bà làm được những việc ấy. Mẹ Thu nó thì đi làm suốt, cũng không có thời gian nhặt nhạnh.
Mấy chị em tớ chẳng ai giàu, cũng không ai thành đạt làm ông này bà nọ hòng khiến cha mẹ hãnh diện. Nhưng tớ chắc bố mẹ tớ vui và hãnh diện vì đứa con nào cũng biết nghĩ tới bố mẹ, tới anh chị em mình nên cả nhà đầm ấm yêu thương, không trọng tiền bạc nên không mệt mỏi vì nó. Có lẽ tại mẹ tớ nuôi tụi tớ vất vả, khó khăn nên giờ chúng tớ lớn, chúng tớ biết xót cho cái vất vả khó khăn của mẹ mình.
Cả chị dâu cũng có được tính đó, thật phúc cho bố mẹ tớ biết bao! Chỉ mong sao chị giữ được mãi điều này.
Và bố mẹ luôn khỏe.
Thế là vui!
Lễ Vu Lan, ước cho mình còn được về nhà với bố mẹ càng lâu càng tốt...
__________
Mẹ tớ, người sinh ra tớ, và thằng cu con chị gái tớ, tớ chẳng sinh ra nó mà chiều nay nó hứng, nó gọi: Mẹ Đông ơi!