My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tam Đảo 1: Non xanh nước bạc

Tam Đảo 1: Non xanh nước bạc magnify

Tình hình là công ty tớ rất ... rất ... rất ham vui. Không ham sao được vì vui ai mà chẳng muốn, hehe
Vậy nên đi gần đi xa, đi đâu mọi người cũng thích. Uhm, từ tết tới giờ đã đi cả thảy gần chục chuyến (1 chuyến trượt cỏ, 2 chuyến Asian resort, 1 chuyến Yên Tử, 1 chuyến sang làng rắn Lệ Mật, 1 chuyến Đầm Long, 1 chuyến Nha Trang, còn vô khối chuyến nhỏ nhỏ, ngắn ngắn trong phạm vi Hà Nội). Ấy vậy mà, mọi người vẫn nung nấu một chuyến Tam Đảo nữa, cho nó đủ bộ mùa hè xanh.
Nhưng dự định dự định lại, mà sao mãi chả đi được, lúc thì bận việc này việc khác không dời lại được, lúc thì mưa (mà cái tháng Ngâu này, hôm nào mà không mưa chứ?)
Rồi thì không thể kiềm chế được dù đài báo ra rả lũ quét, mưa lớn, xói lở đất đá, cty tớ vẫn quyết tâm lên đường. Sáng thứ 2 đầu tuần, nắng vàng tươi như mật. Ông trời ơi, ông thật là biết chiều lòng người!!!
Sau đây là chùm ảnh về Tam Đảo non xanh nước bạc, có thêm hình ảnh hoa đồng nội nữa cho nó sinh động, xanh tươi:



P1050754 P1050861 P1050986 P1050979 P1050983 P1050889 P1050750 P1050760 P1050765 P1050766 P1050852 P1050851 P1050774 P1050804