Những ngày mưa không buồn
Friday, August 8, 2008 2:39:00 AM
Trời mưa, cậu núp sau lưng tớ, miệng nghêu ngao "ngoài phố mùa đông, đôi môi em là đốm lửa hồng"
Ngốc ạ, mới thu thôi, à, mà chốn của cậu từ giờ sẽ thôi không có mùa đông nữa. Chắc là cậu thèm...
Mặc kệ cậu hát, tớ thì cứ rên rỉ "giá mà cậu ở lại đây, cùng tớ, hẳn là sẽ có lúc cãi nhau chí chóe, nhưng sẽ vui nhiều hơn, và hẳn nhiên là tớ sẽ mặc đẹp hơn nữa..."
Thẩm mỹ của cậu không tồi, nhưng quan trong hơn cả là cậu có thể rong ruổi cả ngày cùng tớ, để chọn cái nọ, mua cái kia.
Ừ thì đấy, như hôm nay ớ, mình đi cả ngày, và tớ thì mất đứt 1/10 tháng lương mà toàn đồ dự trữ cho mùa đông, cậu nhỉ?
Xem tớ mua được những gì nào:
4 cái quần thun (2 cái có tất, 2 cái không) để đề phòng mùa đông kinh khủng như mùa đông vừa qua.
5 bộ đồ mặc nhà mùa hè cho mẹ và các chị
4 bộ mặc nhà mùa đông cho tớ và các chị
Một áo kiểu để mặc đi làm (tớ màu vàng, còn cậu màu xanh). Thực ra thì tớ cũng thích màu xanh, nhưng áo của tớ toàn màu xanh thôi, nên lần này lấy cái màu vàng cho khác lạ, cậu nhỉ?
2 chiếc Calvin Kevin hàng hiệu xịn mà cậu khen nó rẻ hơn bạn cậu mua ở Sì gòn xì-que nhiều lắm.
Vậy nên tớ hoan hỉ, và sung sướng nữa, hehe
Không phải chỉ vì mua được mấy món đồ tớ thích, mà quan trọng là được đi cùng cậu, vào một ngày mưa ảm đạm như thế này. Cậu ạ!
Pic: cậu thử áo mới đấy (nhà tớ tối quá, không đủ sáng nên nhìn cậu chưa xinh, hé hé)








