My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Này thì KẾ HOẠCH!

Ê, Huyền kều, có phải em biết trước xăng sẽ tăng giá, mà lương mình có bấy nhiêu thôi nên sớm ra biết đường biết nẻo dậy từ 6h30 rang cơm cho cả chị ăn chung với không? Thay vì sáng nào cũng ngủ nướng, dậy là xách túi tót đi làm, còn trước cả chị ấy chứ. Nhiều hôm nhìn chậu quần áo mà thương, em phải làm nhiều giờ hơn chị nên chắc ngán ba cái vụ giặt đồ này lắm lắm. Đúng vậy không kều ơi?

Sớm mai đầu tuần, ngủ dậy có tô cơm rang nóng hổi em để dành, sướng biết bao là sướng, bụng nghĩ thầm, tuần này chắc toàn chuyện vui.

Ấy vậy mà 9h30’, thằng vnexpress.net đưa tin xăng tăng giá lên 19.000đ/l. Choáng váng hết cả người. Đã định bụng coi chuyện tăng giá nhà được thông báo từ hôm CN chỉ là chuyện nhỏ, nhằm nhò gì đâu (thực ra cũng nhằm nhò đấy, giá mới = 4/3 giá cũ), đời vẫn vui!

Ấy vậy mà đời nỡ giáng thêm một cái tát đốp phát thẳng mặt, vào ngay ngày thứ 2 đầu tuần tươi hơn hớn: 10h đúng, xăng dầu đồng loạt tăng giá!

Thôi thì đủ thứ tăng theo nhé! Bởi cái gì mà chả phải vận chuyển, chả phải dùng xăng? Mà kể cả không phải vận chuyển thì người làm ra nó rốt cuộc vẫn phải dùng xăng, vẫn phải có nhu cầu tăng thu nhập. Ô la la là đời!!!

Ê Huyền Kều, chị tính thế này đi nhé!

Sớm mai em phụ trách đồ ăn sáng cho 2 chị em (có thể cơm rang muối, mì tôm rau dưa gì cũng được tuốt luốt!), trưa thì 2 chị em cùng ăn ở Cơ quan không nói làm gì, còn tối thì chị về sớm chị thổi cơm, em về sớm em thổi cơm (bữa qua ăn tối lúc 11h pm vẫn ngon như thường đấy nhỉ?) để khỏi phải ăn cơm hàng cháo chợ vừa đắt, vừa mất vệ sinh.

Mình cũng cắt giảm tối đa mấy cái vụ lượn lờ, đi để ngó ngó nghiêng nghiêng cái nọ cái kia. Cần mua bán cái gì thì mua bán trên đường đi làm về ấy, khối! Đã về nhà là khỏi xách xe đi.

Chị tính vậy ổn không, hả Kều?

Ôi thôi thôi, đời ơi là đời, xăng ơi là xăng, chính phủ ơi là chính phủ!!! Là mấy ông nhà báo nhà đài đang nói lạm phát giảm đó hả cưng?

Ôi thôi thôi, sao mà sợ cái đồng tiền giấy mệnh giá 100 tỷ đôla Zimbabwe không mua nổi một ổ bánh mì thế cơ chứ! Ôi cái đồng 100 tỷ đôla mua được 4 trái cam!!!