Về Ninh Hòa
Sunday, July 20, 2008 6:23:00 AM
Anh Hạ công tác ở Khánh Hòa dễ phải đến 3 năm rồi, còn trước cả khi anh lấy vợ nữa. Nhưng phải đến tận dịp này, mình mới được vào thăm anh (mà kỳ thực là anh đến thăm em, rồi đèo em đi khắp nơi, về cả chỗ anh ở nữa).
Anh đến từ sáng sớm, 2 anh em đi café, cái quán khá đẹp và hoàng tráng, chỉ người coi giữ xe cho khách đã đến tận 5 người mặc đồng phục rất bảnh. Quán gì ý nhỉ? Quán tên gì ở đường nào, anh Hạ ơi?
Anh Hạ ngồi quán này:
Ngồi một lúc, anh bảo ở đây còn có chỗ chơi nhạc nữa cơ, em lên chỗ bộ trống kia đi, anh chụp cho một tấm
Nhìn em “uýnh” trống cũng hay hén?
...
Đi xe máy 30km lên Ninh Hòa, dọc theo bờ biển, thích thật là thích.
Trên Cầu Trần Phú:
Sở dĩ có kiểu đội mũ BH thế này là do anh nói: mũ anh đi mượn, anh sợ bẩn tóc em nên đội mũ vải bên trong đi. Hè hè, anh bao giờ cũng sạch sẽ và cẩn thận như thế ấy!!!
Anh bảo, chả kiếm được ông Tây nào mà nhờ chụp cho 2 anh em một tấm, toàn là chụp riêng thôi, chán thế!
Em làm điệu các kiểu:
Trên đường đi, anh chỉ cho một chỗ tuyệt đẹp, nơi siêu lừa Nguyễn Đức Chi đã cất công xây dựng bằng tiền lừa đảo nên khi vụ việc vỡ lở, nó thành ra phế tích thế này.
Nhà nước thì nói định giá và bán lại cho dân, nhưng chờ đến lúc ấy hỏng hết thì sao ta?
Em tự chụp mình qua gương xe máy, lúc mình xuống xem tận nơi chốn này:
Nhìn từ trên thung lũng xuống, đẹp mê hồn:
Em đứng bên kia đèo Rọ Tượng:
Buổi trưa, anh đưa đi nhậu kiểu bình dân, quán nằm trên con kênh, mát và trong lành lắm, món gà chiên mắm và lẩu gà:
Ở đây có một kiểu nhà rất lạ nhé: nhà nhiều mái. Mà rất là đẹp ý. Anh Hạ nói họ cứ xây theo từng phòng, mỗi phòng một mái, nhà nhiều phòng có khi đến 4,5 mái. Tiếc là không đủ thời gian để tìm hiểu xem lối kiến trúc đặc biệt này bắt nguồn từ đâu và có ý nghĩa gì.
Tạm biệt Ninh Hòa, về lại Nha Trang để ngày mai ra Hà Nội thôi!![]()







