Vinpearl
Sunday, July 20, 2008 3:09:00 AM
Vinpearl có 2 khu: Vinpearl Resort và Vinpearland.
VPR thì các hoa hậu hoàn vũ ở, em không phải hoa hậu, em tới VPL chơi cho đã, hé hé.
Đây là cảnh Vinpearland nhìn từ xa và cao:
![]()
Chính xác là từ cáp treo, từ chỗ ngồi như thế này này:
Ôi, mới đặt trên lên đảo đã thấy luôn tượng Nàng tiên cá to vật vã, mấy anh chị em thay nhau đứng vào chụp ảnh liền, thành ra có một series ảnh gần giống hệt nhau:
Trời nắng quá, nào, đi chơi công viên nước cho mát mẻ.
Cô Đông với cả Quang Minh chụp ảnh tí rồi đi
Các trò chơi cảm giác mạnh với nước ở Vinpearland rất thú vị. Nhưng dễ sốc quá bà con ơi. Tui kém miếng khó chịu nên rất hăm hở tham gia trò đầu tiên, chả biết gọi là trò gì, chỉ biết phải leo lên một cầu thang rất cao, rồi từ trên đó có các rãnh to hơn người mình một tí, dùng một tấm xốp, úp mặt vào tấm xốp và lao vù xuống. Ôi cha mẹ ơi, tim cứ gọi là ngừng đập nhé! Vậy mà mọi người nói, trò này là trò nhẹ nhàng nhất đấy, trò đầu tiên mà.
Bon chen thêm một trò nữa, kiểu đánh võng bằng phao ý, sợ quá hét không nổi. Cuối cùng tìm đến mấy trò thư giãn: hồ tạo sóng và dòng sông lười thôi. Lượng sức không thì nhỡ đâu, nhồi máu cơ tim, chết ngắc, hé hé.
Chơi xong, thay đồ bơi xong thì 2 chị em (mình & em An) lạc mất mọi người nên tranh thủ chụp ảnh (cứ gọi là siêu điệu, ặc ặc!!!)
Cuối ngày còn được xem buổi Nhạc nước nữa, cũng rất thú vị tuy không hay và hoành tráng như lần mình xem khi Khai mạc Seagames 22 hồi năm 2003 ở Mỹ Đình. Toàn máy ảnh KTS nên chụp nhạc nước xấu hoắc, thôi chả đưa lên nữa, hihi
250k cho một vé sang VPL, chao ôi là rẻ và siêu tiện lợi!!!







