My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

Tháp Bà Bonaga

Ở Nha Trang có một ngọn tháp, không lớn lắm, không đủ hoành tráng như Mỹ Sơn nhưng cũng khá đẹp. Nhất là nếu bạn đi xe máy, theo hướng từ TP Nha Trang đi Ninh Hòa, khi dừng chân trên cầu Trần Phú, đoạn ngã ba sông Cái đổ ra biển, nhìn về phía tay trái, bạn sẽ thấy một ngôi tháp nhỏ xinh nằm ẩn khuất trên sườn núi. Rất thanh bình. Tớ vẫn thích nhìn những công trình theo cách từ xa như thế, đẹp hơn, toàn diện hơn, bao quát hơn. Tiếc là tớ chả tìm thấy cái ảnh chụp Tháp Bà từ trên cầu đâu cả.

Em Thư xem tạm loạt ảnh này, có cả ảnh Cty nhé!

P1040946 P1040952


Đỉnh tháp đấy, có cả cầu vồng phía trên nhé! Đẹp không?

IMG_1892

Cả Cty dưới chân Tháp. M.Thư có nhìn rõ Quang Minh, Quang Vinh không? QM càng lớn càng đáng yêu, đẹp trai nữa, thích thật ớ!

P1040937 P1040947 P1050013 P1040970 P1050024

Bonus thêm cái ảnh này và câu chuyện thú vị bên ngoài Tháp Bà:

P1040964

Chuyện là, ở bên ngoài khu nhà lễ có một chỗ để đồ này mặc chụp ảnh free. Thế là cả Cty rất hào hứng, ai cũng chọn cho mình một bộ để thử xem sao. Bỗng có tiếng khóc ré lên, rồi nức nở, rồi ngằn ngặt, mãi chả nín. Hehe, hóa ra là Quang Vinh nhà anh Đạo thấy bố mặc vào, giống sư quá, tưởng đi tu chùa mất, nên khóc. Buồn cười cu cậu quá đi! Yêu bố đến thế là cùng!

(mà cũng phải công nhận, thằng bé thông minh nữa, hé hé, nó chả nhìn ai giống, mỗi bố giống,)