Ừ thì lại sắp đi xa
Saturday, June 28, 2008 3:40:00 PM
Ừ thì lại sắp đi xa một chuyến...
Thứ 3 tới sẽ đi Nha Trang, chơi đến hết tuần thì về nhà "cày" tiếp.
Kỳ nghỉ lâu nhất vẫn là kỳ nghỉ giữa năm cùng cả Cty, chứ với tớ thì Lễ, Tết chỉ loáng thoáng vài ngày thôi, chả được 1 tuần đâu (nên cứ hở lúc nào rảnh là thay vì đi chơi bời đâu đó lại xách balô về nhà với bố mẹ).
Ừ thì sắp đi xa một chuyến...
Chuyến này xa hơn chuyến năm ngoái và hứa hẹn là còn đẹp và hoành tráng hơn nhiều. Nơi cách HN cả 1200km, nơi mà tớ chưa bao giờ đặt chân đến.
Nhưng sao cứ hờ hững như thế này nhỉ?
Cứ như thể kỳ nghỉ này không phải của mình, hoàn toàn trái ngược với cảm giác tầm này năm ngoái.
Vì vậy mà đến tận hôm nay vẫn còn cả đống đồ dùng cần thiết cho chuyến đi mà chưa có thời gian đi mua được.
Kê ra đây để tối mai hoặc tối ngày kia cố gắng sắm cho đủ:
1, Một đôi giày hè đế bệt hoặc xăng-đan bệt (loại nào đẹp thì mua, chắc là giầy thì thích hơn)
2, Một đôi dép xỏ ngón mềm, không thấm nước và cũng đế bệt nốt (màu mè càng sặc sỡ càng hay)
3, Khăn mặt
4, Kem chống nắng (hình thức thôi chứ chắc không còn chỗ nào đen hơn được nữa)
5, Dầu gội, sữa tắm
6, Mũ rộng vành có đục lỗ (để cột tóc vẫn ok)
Quan trọng nhất là TIỀN ĐỂ TIÊU
...
Tạm thời thế, chắc vẫn còn nghĩ ra ối thứ khi đi mua. Áo pull quần sooc thì chắc cũng đủ dùng rồi.
Vậy thôi!
...
Anh bảo cứ đi rồi sẽ vui.
Ừ thì lên dây cót đây, cho đến hôm đi thì có rất nhiều hứng khởi!
Pic: ảnh mấy chị em gái ở sân bay Đà Nẵng mùa hè năm ngoái. Chuyến đi đó vui lắm là vui








