KHI NGƯỜI TA TRẺ
Saturday, June 28, 2008 1:45:00 PM
Khi người ta trẻ,
Người ta tự cho phép mình chậm trễ.
Là vì nghĩ cuộc đời phía trước còn dài.
Có mấy ai biết rằng, cuộc đời ai đâu cũng có ở tương lai phía trước?
Anh bạn Athur trong tiểu thuyết của Marc Levy khi đối mặt với tử thần đã nhìn những người già và nói "tớ ước được như họ, được sống đến lúc đủ già để có thời gian làm nhiều việc"
...
Khi người ta trẻ,
Người ta cho phép mình mắc sai lầm.
Là vì nghĩ còn có cơ hội để sửa chữa, vả lại không ai cả đời không vấp váp.
Nhưng mỗi một sai lầm qua đi, thời gian thì đủ để làm lành vết thương nhưng sẹo vẫn còn đó, vì thời gian không phải nhà giải phẫu thẫm mỹ.
Để họ lớn lên, trưởng thành.
...
Khi người ta trẻ,
Người ta yêu mà không hề toan tính.
Khi yêu, trái tim có cái lẽ phải mà lý trí không thể giải thích được.
Thì ông nhà văn nào đó chả từng nói “tôi trọng những người suốt đời say đắm một cái gì còn hơn những kẻ chung thân tỉnh táo” là gì?
...
Khi người ta trẻ,
Mà người ta lại tưởng mình đã già
Thì có còn là trẻ nữa không?
Vẫn biết nhiều khi tuổi tác không đồng nghĩa với sự trưởng thành...







