My Opera is closing 1st of March

Duaca

Nhớ gì mà nắng vàng cánh rừng?

Subscribe to RSS feed

KỂ CÚN NGHE CHUYỆN VIC VÀ MEO

KỂ CÚN NGHE CHUYỆN VIC VÀ MEO magnify

PHẦN 2: CHUYỆN VỀ MEO

Dì có một loạt ảnh chụp Cún đang nghịch cùng Meo, thấy đẹp quá mới đem chọn một tấm đặt làm desktop background. Rồi ở công ty, ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên về con Meo nhà mình. Như biết bao nhiêu lần khách đến nhà chơi đã trầm trồ về độ “hoành tráng” của nó…

Meo bao nhiêu tuổi thì Dì không còn nhớ chính xác nữa rồi, nhưng cũng tầm khoảng như Vic, 10 tuổi hoặc hơn một chút. Meo có xuất xứ từ giống mèo mướp nhà ông Bốn bên cạnh nhà mình. Bà Ngoại nuôi Meo ngay sau khi con mèo cuối cùng của cụ Ngoại (bà Ngoại của Dì) cho nhà mình bị ăn bả chết. Dì tiếc con mèo ấy lắm, nhưng không phải vì thế mà không yêu Meo.

Mà Meo cũng là một con mèo kỳ lạ. Cứ nhởn nhơ sống, thích thì bắt chuột, không thì thôi. Suốt ngày chỉ thích nằm phơi nắng trên nóc bể, chỗ bên dưới tán lá vải mát rượi; không thì chui vào giường, ngự lên đống chăn nệm ấm áp, vắt mình lên nóc tivi hoặc nóc tủ lạnh (nếu vào mùa đông). Meo đặc biệt thích ngủ với người và đã có một thời gian dài bà Ngoại cắp nó vào giường cho ngủ cùng, hứng chí còn cho ngủ ngay trên bụng mình nữa. Mà chao ôi, con Meo nó mới nặng làm sao! Mọi người phải nói mãi, nói mãi rằng thì là nó nặng thế, đè nghẹt thở, rồi lông nó có thể gây hen suyễn,… bà Ngoại mới chịu cho nó ngủ ở một chỗ khác.

Ai nhìn con Meo cũng nghĩ chắc nó phải uýnh chén hoành tráng lắm mới có thân hình phì nhiêu đến vậy. Sự thực thì ngược lại, Meo ăn rất ít, nhưng toàn ăn ngon. Meo có thi thoảng bắt chuột, nhưng hầu như không ăn mà chỉ cắn chết để đó. Cá thì phải là cá rán, thịt gà thì phải là phần ngon chứ chỗ cổ cánh chân cẳng là không thèm ăn. Có lần không có thức ăn cho Meo, bà Ngoại mới lấy cá nấu cho Vic cho Meo ăn, nó dứt khoát không chịu đả động gì . Cho ăn cơm trộn ruốc thịt thì chén ngon lành. Hic, hóa ra là cu cậu thích ăn ngon thôi.

Bây giờ thì Meo già lắm rồi, đi lại nặng nề, chậm chạp lắm rồi. Chuột cũng chả bắt nữa rồi, toàn nằm dài phơi nắng giữa sân, nhìn thích lắm, như thế này này:

P1010603 P1010604 P1010605 P1010606

Con Meo nhà mình "hoành tráng", Cún nhỉ?