TIN NHẮN MUỘN...
Tuesday, May 20, 2008 1:01:00 PM
Tối qua trực nên 10h tớ mới được nghỉ. Đã định bụng, nếu mưa thì ở lại, không mưa thì về. Thế là lúc hết giờ làm việc, thấy không còn mưa nữa, thì vội vội vàng vàng phóng xe về thẳng nhà. Hình như cũng chưa đến 10h30 thì tới cổng.
Đang ngồi ăn cơm, vừa buôn chuyện với mấy đứa em thì nhận được tin nhắn của Đũa cả. Tớ không hay nhắn tin muộn nên việc nghe thấy mấy tiếng tít tít cũng hơi chột dạ. Lâu nay tớ còn sợ cả điện thoại nữa là...
Rồi thì tớ sáng bừng cả mắt, lòng tự dưng thấy ấm áp kì lạ khi đọc được những dòng như thế này:
"Dạo này mưa nhiều, hôm nào Đũa cả phải làm muộn thì ở lại công ty luôn, đừng về nữa. Đũa cả dạo này thế nào? Nếu Đũa cả ngủ rồi thì tớ chúc Đũa cả ngủ ngon"
Nó thực sự chỉ vẻn vẹn có thế, và có thể còn hơi sến nữa. Nhưng nó làm ấm lòng tớ, giống như một lời nói giản dị vào cái ngày mà lần đầu tiên mình gặp nhau ấy. Tớ đã vui biết bao!
...
Tớ vẫn nói với 2 đứa em tớ là tớ nhớ Đũa cả, tớ nhiều khi cảm thấy như mình không thể chịu đựng nổi khi không còn Đũa cả ở đây. Nhưng công việc cuốn lấy tớ, trăm mối lo toan cuốn lấy tớ, bao nỗi muộn phiền cuốn lấy tớ, làm tớ nhiều khi không nhớ ra cả việc tớ muốn nhắn tin cho Đũa cả, gọi điện cho Đũa cả. Tớ muốn lắm, nhưng tớ cũng toàn nhãng đi mất...
...
Tớ vẫn nhớ Đũa cả hàng ngày, như Đũa cả chắc là cũng nhớ tớ hàng ngày.
...
Tớ chưa thấy ai xới cơm bằng một chiếc đũa cả bao giờ. Nên dù có thế nào, chúng mình cũng vẫn mãi là một đôi, Đũa cả nhỉ?
_________
Ảnh Đũa cả tớ chụp khi Đũa cả vừa về đến cầu thang tối om nhà mình đấy.








