CÓ NHỮNG MÙA HOA PHƯỢNG...
Tuesday, May 13, 2008 8:55:00 AM
Mùa hoa phượng năm cuối cùng cấp 3...
Sáng sớm ngày diễn ra lễ chia tay, một lũ lóc nhóc tụi em kéo nhau đi dọc những con đường trong Thị trấn, vòng xuống cầu Đỏ hái phượng. Không dám hái nhiều, phần vì sợ mắng, phần vì tiếc những chùm hoa rực như lửa cháy. Tiếc. Nhưng không có những cành phượng ấy, buổi lễ chia tay sẽ thiếu đi cái phần hồn của nó.
Mùa hoa phượng cuối cùng thời phổ thông...
Em đứng dưới gốc cây phượng già nua cạnh hồ nước, chỗ lúc đó còn lúp xúp mấy dãy nhà cấp 4, giờ là khu cao tầng, chụp ảnh cùng 2 bạn nữa, Trang lé và Chính lớp H. Hoa phượng đỏ rực trên đầu.
Mùa hoa phượng cuối cùng...
Bạn bè bứt những cánh hoa phượng, dán thành chữ 12M trên bảng. Em đứng ôm cuốn sổ đỏ vừa mới được tặng, mắt đỏ hoe, chụp ảnh. Bức ảnh còn dính thêm cả đôi chân Bắc dê đang đung đưa.
Một tấm ảnh khác là nhóm nữ của bộ QUÁI (em, Hiền bò, Tân trố, Lan Rắn, Lan Công) ngồi dưới bục giảng, trên đầu vẫn là hoa phượng, mắt ngước nhìn về chữ WE WILL WIN mấy bạn dán phía cuối lớp, cũng bằng cánh hoa phượng. Một năm, hai năm sau đó, bọn em lần lượt vào Đại học, xa nhau dần dần. Phải vài năm rồi, em chưa gặp lại Lan Rắn...
...
Lên Đại học, rồi đi làm, em quên bẵng đi mùa hoa phượng. Năm cuối cùng Đại học, chia tay không có hoa phượng, không có nước mắt, không có lưu bút chuyền tay nhau. Năm đó, có một cuộc chia ly nhiều nước mắt hơn cuộc chia ly thời ĐH và bạn bè Đại học. Năm đó có một cuộc chia ly rực lửa hơn nhiều...
...
Mùa hoa phượng năm nay...
Chỉ vì một lời hứa với anh, sẽ về lại nơi ấy, nơi con đường đôi anh vẫn đón em về, sau những giờ học thêm ngoại ngữ. Một lời hứa sẽ chụp những lùm cây trúc đào cho anh... Chỉ vì lời hứa ấy, em lôi cả lũ em đi cùng. Không còn trúc đào nữa. Nhưng bắt gặp lại hoa phượng, loài hoa rực như lửa cháy.
…








