Entry for May 06, 2008
Wednesday, May 7, 2008 6:00:00 AM
23h30p,
Cửa sổ chat của YM sáng lên một chữ màu đỏ “BUZZ”. Là anh đang gọi cô đấy. Anh nói hôm nay anh rất buồn ngủ, nhưng anh muốn nhìn thấy cô, một lát thôi để giấc ngủ đến được dễ dàng.
Ánh đèn phòng ngủ vàng vọt không soi rõ khuôn mặt anh nhưng cô thì cảm nhận được rõ ràng từng nhịp thở của người con trai mà cô yêu thương.
- Anh nhớ em lắm
- Thì em cũng vậy thôi
- Anh ước có em ở đây
- Thì em cũng luôn ước như thế. Nhưng có được đâu…
Mắt cô bắt đầu nhòe nước. Cô nức lên. Qua wc, anh chắc chắn nhìn thấy mái tóc rủ xuống trán, cả bàn tay xòe ra che kín gần kín mặt.
- Em, đừng thế.
Đừng làm anh khóc theo em…
Cô vùi mặt vào cả 2 bàn tay, òa khóc nức nở. Cô không thể ngờ được rằng, lúc ngẩng lên nhìn anh để tìm một ánh mắt quen thuộc, tìm lại cảm giác mỗi khi cô gục đầu vào vai anh để khóc, cô đã thấy nước mắt chảy tràn trên gò má sạm đen của anh. Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến cảnh ấy, lần đầu tiên cô thấy anh xúc động đến vậy. Cô thực sự bất ngờ.
Người đàn ông mạnh mẽ nhất mà cô từng thấy, người đàn ông tự tin nhất mà cô từng thấy, người mà bất kể một khó khăn nào cũng không khiến anh dừng lại, chưa lúc nào nói với cô rằng anh chùn bước, chưa bao giờ nói với cô rằng cô nên dừng lại nếu như thấy việc đó quá khó… Bờ vai mạnh mẽ nhất mà cô từng tựa vào để khóc, để vực dậy niềm tin giờ mong manh yếu đuối làm sao? Cô ước cô có thể bay đến bên anh lúc này chỉ để nắm lấy tay anh, để 2 người có thể lau nước mắt cho nhau.
… Anh gục hẳn vào 2 bàn tay, đôi vai rộng rung từng nhịp. Đột nhiên, wc tối thui đi. Cô biết, anh không muốn cho cô nhìn thấy những giọt nước mắt chảy dài trên má anh.
- Em đừng thế nữa. Đừng buồn mãi thế. Em phải tiếp sức mạnh cho anh chứ. Thế nên, đừng buồn…
- Là anh đang nói em phải cố vui đó hả?
- Không, không phải cố. Mà là tình yêu của anh sẽ khiến em vui. Tình yêu của chúng ta sẽ cho em sức mạnh. Em không tin vào điều ấy sao?
…
Im lặng.
…
Ừ, thì vì giọt nước mắt của anh, cô sẽ lạc quan. Để không có một người thứ 2 phải khóc vì những nỗi muộn phiền trong lòng cô. Để những niềm hạnh phúc sẽ vỗ về trái tim của 2 người. Để yêu thương lại đầy khắp…
Ừ, thì vì giọt nước mắt của anh, cô sẽ lại điều chỉnh lại những quyết định của mình. Cô sẽ chỉ nghe theo lời mách bảo của trái tim, để được sống đúng với lòng mình. Để không bao giờ phải hối tiếc…
Ừ, thì vì giọt nước mắt của anh, cô sẽ mỉm cười. Anh, khi khóc, cũng xấu xí đến tệ…
…
Lòng cô quặn lại, nhưng là vì Yêu thương.







